Chuyển nhượng ở Man Utd: Chiêu trò của Ed “gỗ”!

09:01 Thứ bảy 22/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Câu chuyện chuyển nhượng ở Man Utd đang có những diễn biến hết sức khó lường, khi có những lúc tưởng chừng Pedro Rodriguez, Nicolas Otamendi đã là người của Man Utd thì bất ngờ Pedro tới Chelsea, còn Otamendi tới Man City.

Nhiều người bắt đầu cho rằng công tác chuyển nhượng của Man Utd gặp vấn đề, kém cỏi khi mà “con mồi đã ở ngay trước mắt lại còn xổng mất”. Tuy nhiên mọi chuyện có như thế thật không?

Chắc chắn là không, bởi Ed Woodward và Louis Van Gaal, hai con người này không hề thiếu tiềm lực tài chính từ đội ngũ hậu thuẫn phía sau lẫn độ danh tiếng và sự khôn ngoan để có Pedro. Thêm một chi tiết vô lý nữa đó chính là Quỷ đỏ có quãng thời gian rất dài "không đối thủ" trên con đường sở hữu Pedro, nhưng chỉ liên tục dừng ở mức độ "đánh tiếng".

Tưởng chừng Pedro Rodriguez đã là người của Man Utd thì bất ngờ anh lại tới Chelsea. Ảnh: Internet.

Giá Pedro nói cho cùng cũng không thành vấn đề khi mà mới đẩy đi Di Maria và hàng tá hợp đồng quảng cáo. Và dễ dàng rời khỏi thương vụ Pedro khi Chelsea nhảy vào. Không một sự đáp trả xứng đáng nào.

Trường hợp của Otamendi cũng tương tự không kém, Gaitan cũng vậy. Câu hỏi đặt ra liệu Pedro, Otamendi, Gaitan có thực sự là những cái tên mà Man Utd đang để mắt thực sự? Nhân tố "X" mà Van Gaal thầm nhắc tới là ai?

Nhìn lại chuyển nhượng năm nay, tới thời điểm này. Những cái tên được mang về Old Trafford đều mang đến cho các bạn sự bất ngờ, và đạt hiệu quả cao trong lối chơi. Nhưng một chi tiết rất LẠ. Đó là các thương vụ đó diễn ra nhanh như "gió". Depay được xử lý trước kỳ chuyển nhượng, Matteo Darmian rất bí ẩn và chẳng được ngắm nghía lâu. Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinteiger nhắm hôm nay 2 ngày sau xong. Romero đến trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Vậy thử hỏi tại sao lại 'cù nhầy' Pedro, Gaitan, Otamendi khi mà tất cả cái tên này nếu muốn mang về Man Utd chẳng một sự khó khăn. Có vẻ như Ed “gỗ” hiểu được sự khó khăn nếu công bố những mục tiêu của Van Gaal tới báo giới nên luôn tung đòn "gió"? Với những đối thủ như Man City, Chelsea họ rất "sợ" Man Utd tăng cường lực lượng. Họ sẵn sàng chi tiền tấn chỉ để Man Utd khó khăn trong việc mua bán. Bằng chứng là: Juan Cuadrado, Rodwell, Mangala,... tốn rất nhiều của Chelsea, Man City nhưng bây giờ chẳng khác gì "phế" thải.

Và bây giờ sự quan tâm lại đổ dồn vào một cái tên mới: tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid. Tất nhiên, tính xác thực của chuyện này vẫn chưa có gì để khẳng định. Nhưng chắc chắn từ giờ cho đến cuối kì chuyển nhượng của Man Utd, Ed “gỗ” và Louis Van Gaal sẽ đem về một cái tên rất xứng đáng và đầy bất ngờ như Mueller, Bale chẳng hạn.

Ed “gỗ” không phải là tay mơ và những phát biểu rất "thật thà" của Boss cũng rất "đáng tin" cho ManCity và Chelsea hay cho bất kì đội thủ nào cạnh tranh với Man Utd.

(Bạn đọc: Mạnh Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục