Vấn đề muôn thuở: TIỀN. Nền kinh tế châu Âu vẫn đang trong giai đoạn hết sức khó khăn và bóng đá cũng không thể thoát khỏi gánh nặng đó. Những SVĐ bớt ồn ào, những hàng ghế vắng vẻ là hình ảnh bắt đầu phổ biến dần trong vài mùa trở lại đây. Thu nhập từ bản quyền truyền hình có thể tăng lên nhưng với mọi đội bóng, nguồn thu từ việc bán vé mới là thứ họ quan tâm nhất. Thêm vào đó, những khoản thua lỗ, khoản nợ vẫn cứ dày lên từng ngày khiến các đội bóng chỉ còn biết đứng im nhìn thị trường trôi qua trong vô vọng.
Torres, Torres được cho là thương vụ mùa đông tệ hại nhất. Ảnh: Internet |
Cần một ngòi nổ: Đúng những ngày này một năm trước, thị trường mùa đông chính thức được phát nổ bằng quả bom Lucas Moura. 45 triệu Euro – kỉ lục của bóng đá Pháp, là con số mà PSG đã phải bỏ ra để có được chữ kí của tiền vệ công người Brazil. Cũng chính từ thời điểm đó, thị trường mới được hâm nóng thực sự để rồi rất nhiều những thương vụ đáng chú ý đã diễn ra. Kì chuyển nhượng năm nay cũng được dự báo sẽ diễn ra không hề êm ả đặc biệt với những đội bóng Anh như Man Utd hay Arsenal nhưng có lẽ nó vẫn thiếu một trái bom kiểu như Moura với vai trò như liều thuốc kích thích khiến các đội bóng mạnh dạn chi tiền đưa về những gương mặt mà họ còn đang thiếu.
Rủi ro: Sự e dè của các đội bóng cũng một phần là bởi những rủi ro mà những chàng tân binh có thể mang lại. Rất nhiều CLB tham gia thị trường chỉ vì “chữa cháy” cho sự thiếu vắng tức thời trong đội hình bởi thế họ luôn cân nhắc và nâng lên đặt xuống rất kĩ các món hàng trước khi móc tay vào hầu bao. Cầu thủ mới có thể khỏa lấp chỗ trống thành công nhưng cũng chính anh ta có thể gây ra sự xáo trộn hay sẽ mất hàng tá thời gian để hòa nhập với môi trường mới. Những ví dụ sừng sững như Fernando Torres hay Andy Caroll đang là vật cản không hề nhỏ khiến các đội bóng thà ngồi yên còn hơn mạo hiểm với những đồng tiền ít ỏi trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này.
Một lí do không kém phần quan trọng khác là do mùa hè quá… nóng: Nói một cách cụ thể hơn là kì chuyển nhượng mùa hè vừa rồi các đội bóng đã chi rất nhiều rồi. Khi mà túi tiền còn đang dư đầy sau khi năm tài chính khép lại, những cái tên như Real, Barca, Man city hay PSG cũng đã bỏ ra những khoản không nhỏ cho các tân binh và đến lúc này, với túi tiền đã vơi đi khá nhiều cộng thêm việc dễ bị ép giá, người ta sẽ tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn chứ không mạo hiểm với những giá trị ngắn hạn nhưng chưa chắc mang lại thành công như lúc này.
(Bạn đọc: Tuấn Hiệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Torres được cho là thương vụ mùa đông tệ hại nhất. Ảnh: Internet













