Chiều đến khó khởi sắc
Không thể nói thị trường cầu thủ mùa Đông ở Italia ảm đạm, bởi số lượng các giao dịch cũng rất nhiều, nhưng đó vẫn cứ là một thị trường im ắng do giá trị chuyển nhượng không cao. Hầu hết các đội đều chủ yếu hướng đến các mục tiêu giá rẻ hoặc là mượn. Mùa Đông 2011 là sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây với việc các đội lớn đều bổ sung khá ồ ạt bằng các “món hàng” tên tuổi như Pazzini & Ranocchia (Inter), Matri & Barzagli (Juventus), Cassano & van Bommel (Milan), nhưng thực tế chỉ có duy nhất vụ Pazzini đạt giá trị lớn hơn 10 triệu euro (cũng chỉ là ước đoán, bởi phí chuyển nhượng không được tiết lộ). Matri được Juve mượn của Cagliari, Ranocchia được Inter mua đứt nửa quyền sở hữu từ Genoa, trong khi tổng giá trị chuyển nhượng của Cassano, van Bommel và Barzagli chỉ là… 2 triệu euro.
Mùa Đông này (2012) có thể sẽ yên lặng trở lại, cho dù trên lý thuyết thì với việc Milan và Juve ganh đua nhau quyết liệt ở cuộc chiến Scudetto còn Inter buộc phải nỗ lực nhằm trở lại Top đầu, “tam đại gia” sẽ càng phải đầu tư mạnh ở lần “vào pit” quan trọng này. Milan cố gắng thổi lửa vào thị trường bằng vụ theo đuổi Tevez, nhưng chỉ là mượn với giá bèo, và không gì khác. Juventus hỏi mượn Borriello và Caceres, nhưng sẽ không mua (và không mua được) Higuain như báo chí đồn thổi. Inter thì chỉ dám chi mạnh nếu họ bán được Sneijder giá tốt. Cuộc tranh giành Montolivo tưởng chừng sẽ nóng nay lại có vẻ đóng băng khi cả Milan, Juve, Inter và Roma đều án binh bất động cho đến thời điểm này. Những cuộc đấu giá bên ngoài biên giới Italia như cùng săn đuổi Casemiro (Milan và Roma), Guarin (Inter, Roma, Juve) đều chưa cho thấy cơ sở thực tiễn.
Ở ngoài nhóm “đại gia”, Napoli đã chính thức đi đầu bằng vụ mua tiền đạo Eduardo Vargas với giá khoảng 13 triệu euro. Việc có thêm một tài năng trẻ được đánh giá cao cập bến Serie A là một tín hiệu tốt cho người Italia, nhưng những niềm vui như vậy hiện rất hiếm hoi. Song cũng chỉ Napoli dám “ăn chơi” vì những nhiệm vụ nặng nề ở cả Serie A và Champions League buộc họ phải đầu tư, còn hầu hết những đội bóng khác đều “sục sạo” quanh trị trường nội địa với việc hỏi mua rẻ hoặc mượn các cầu thủ bị thất sủng của nhau.
Mặc dù thị trường mùa Đông sẽ chỉ mở vào ngày 2/1/2012 và sẽ chỉ sôi động thực sự vào tuần cuối cùng trước khi đóng cửa (31/1), nhưng có thể tiên đoán rằng trừ khi có những đột phá lớn trong ngân sách hay chính sách của các đội bóng lớn, người ta mới có thể trông chờ vào một vụ chuyển nhượng “ra tấm, ra món”.
Có “bom tấn” ở chiều đi?
Thực tế thì khả năng có hợp đồng “bom tấn” theo chiều đến ở thị trường mùa Đông Italia vẫn có, bởi nguyên nhân cơ bản là gần như chắc chắn sẽ có “bom tấn” ở chiều đi. Các đội bóng sẽ làm đầy thêm ngân sách của họ bằng cách bán đi các ngôi sao được giá nhưng không còn quá quan trọng hoặc đẩy đi những món hàng “hết đát” để tiết kiệm quỹ lương, để rồi từ khoản tiền thu được, họ đầu tư trở lại vào thị trường cầu thủ.
Dễ xảy ra nhất là khả năng Inter bán Sneijder cho Man City hoặc Man Utd. Sneijder có quá ít đóng góp cho Inter từ đầu mùa do chấn thương liên miên và hiện HLV Ranieri không còn thiết tha giữ anh lại. Nếu có lời đề nghị nào khoảng 30 triệu euro, Inter sẽ để Sneijder ra đi. Không còn là ngôi sao sáng giá nữa nhưng Milito cũng vẫn “đắt hàng” và Inter có thể sẽ bán anh để tiết kiệm khoản lương lên đến 12 triệu euro (2 năm rưỡi hợp đồng). Juventus chắc chắn sẽ bán Krasic, ngôi sao mùa trước của họ, và có thể là cả Elia nữa. Số tiền thu về từ 2 cầu thủ này sẽ vào khoảng 20 triệu euro, cộng thêm các thương vụ lẻ (Toni, Iaquinta, Motta, Sorensen), Juve có thể sẽ bổ sung được một cầu thủ đẳng cấp.
Nhưng “bom tấn” thực sự có thể sẽ “nổ” ở Milan và Napoli. Sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên Ancelotti, PSG đang quay sang Milan chèo kéo tiền đạo trẻ Pato, người được Ancelotti đặc biệt ưa thích. Giám đốc Leonardo của PSG thì chính là người đã đưa Pato về Milan trước đây và cũng từng làm thầy của Pato ở đội bóng áo sọc đỏ - đen. 50 triệu euro được cho là cái giá PSG đưa ra để thuyết phục Milan. Còn với Napoli, nhiệm vụ của họ bây giờ là làm sao cưỡng được lời đề nghị lên đến 100 triệu euro mà Chelsea dự định đem đến để mua “cặp đôi hoàn hảo” Hamsik-Cavani (theo báo chí Anh đồn thổi). Hai ngôi sao này đều vừa ký mới hợp đồng và Napoli cũng không muốn bán họ, nhưng 100 triệu euro quả là con số khó cưỡng một khi chuyện này thực sự xảy ra.
Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu Tevez, Lucas hay Reus đến mà Pato, Sneijder, Hamsik hay Cavani ra đi, nhưng khi chảy máu ngôi sao là xu hướng không mới ở Serie A những năm qua, người ta cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.
![]() |
Serie A đứng trước nguy cơ mất Wesley Sneijder trong mùa Đông này - Ảnh getty |
Mùa Đông này (2012) có thể sẽ yên lặng trở lại, cho dù trên lý thuyết thì với việc Milan và Juve ganh đua nhau quyết liệt ở cuộc chiến Scudetto còn Inter buộc phải nỗ lực nhằm trở lại Top đầu, “tam đại gia” sẽ càng phải đầu tư mạnh ở lần “vào pit” quan trọng này. Milan cố gắng thổi lửa vào thị trường bằng vụ theo đuổi Tevez, nhưng chỉ là mượn với giá bèo, và không gì khác. Juventus hỏi mượn Borriello và Caceres, nhưng sẽ không mua (và không mua được) Higuain như báo chí đồn thổi. Inter thì chỉ dám chi mạnh nếu họ bán được Sneijder giá tốt. Cuộc tranh giành Montolivo tưởng chừng sẽ nóng nay lại có vẻ đóng băng khi cả Milan, Juve, Inter và Roma đều án binh bất động cho đến thời điểm này. Những cuộc đấu giá bên ngoài biên giới Italia như cùng săn đuổi Casemiro (Milan và Roma), Guarin (Inter, Roma, Juve) đều chưa cho thấy cơ sở thực tiễn.
Ở ngoài nhóm “đại gia”, Napoli đã chính thức đi đầu bằng vụ mua tiền đạo Eduardo Vargas với giá khoảng 13 triệu euro. Việc có thêm một tài năng trẻ được đánh giá cao cập bến Serie A là một tín hiệu tốt cho người Italia, nhưng những niềm vui như vậy hiện rất hiếm hoi. Song cũng chỉ Napoli dám “ăn chơi” vì những nhiệm vụ nặng nề ở cả Serie A và Champions League buộc họ phải đầu tư, còn hầu hết những đội bóng khác đều “sục sạo” quanh trị trường nội địa với việc hỏi mua rẻ hoặc mượn các cầu thủ bị thất sủng của nhau.
Mặc dù thị trường mùa Đông sẽ chỉ mở vào ngày 2/1/2012 và sẽ chỉ sôi động thực sự vào tuần cuối cùng trước khi đóng cửa (31/1), nhưng có thể tiên đoán rằng trừ khi có những đột phá lớn trong ngân sách hay chính sách của các đội bóng lớn, người ta mới có thể trông chờ vào một vụ chuyển nhượng “ra tấm, ra món”.
Có “bom tấn” ở chiều đi?
Thực tế thì khả năng có hợp đồng “bom tấn” theo chiều đến ở thị trường mùa Đông Italia vẫn có, bởi nguyên nhân cơ bản là gần như chắc chắn sẽ có “bom tấn” ở chiều đi. Các đội bóng sẽ làm đầy thêm ngân sách của họ bằng cách bán đi các ngôi sao được giá nhưng không còn quá quan trọng hoặc đẩy đi những món hàng “hết đát” để tiết kiệm quỹ lương, để rồi từ khoản tiền thu được, họ đầu tư trở lại vào thị trường cầu thủ.
Dễ xảy ra nhất là khả năng Inter bán Sneijder cho Man City hoặc Man Utd. Sneijder có quá ít đóng góp cho Inter từ đầu mùa do chấn thương liên miên và hiện HLV Ranieri không còn thiết tha giữ anh lại. Nếu có lời đề nghị nào khoảng 30 triệu euro, Inter sẽ để Sneijder ra đi. Không còn là ngôi sao sáng giá nữa nhưng Milito cũng vẫn “đắt hàng” và Inter có thể sẽ bán anh để tiết kiệm khoản lương lên đến 12 triệu euro (2 năm rưỡi hợp đồng). Juventus chắc chắn sẽ bán Krasic, ngôi sao mùa trước của họ, và có thể là cả Elia nữa. Số tiền thu về từ 2 cầu thủ này sẽ vào khoảng 20 triệu euro, cộng thêm các thương vụ lẻ (Toni, Iaquinta, Motta, Sorensen), Juve có thể sẽ bổ sung được một cầu thủ đẳng cấp.
Nhưng “bom tấn” thực sự có thể sẽ “nổ” ở Milan và Napoli. Sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên Ancelotti, PSG đang quay sang Milan chèo kéo tiền đạo trẻ Pato, người được Ancelotti đặc biệt ưa thích. Giám đốc Leonardo của PSG thì chính là người đã đưa Pato về Milan trước đây và cũng từng làm thầy của Pato ở đội bóng áo sọc đỏ - đen. 50 triệu euro được cho là cái giá PSG đưa ra để thuyết phục Milan. Còn với Napoli, nhiệm vụ của họ bây giờ là làm sao cưỡng được lời đề nghị lên đến 100 triệu euro mà Chelsea dự định đem đến để mua “cặp đôi hoàn hảo” Hamsik-Cavani (theo báo chí Anh đồn thổi). Hai ngôi sao này đều vừa ký mới hợp đồng và Napoli cũng không muốn bán họ, nhưng 100 triệu euro quả là con số khó cưỡng một khi chuyện này thực sự xảy ra.
Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu Tevez, Lucas hay Reus đến mà Pato, Sneijder, Hamsik hay Cavani ra đi, nhưng khi chảy máu ngôi sao là xu hướng không mới ở Serie A những năm qua, người ta cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.
|
Tiểu Minh |
00:00 30/11/-0001