Chuyện người đàn ông và 11 đứa trẻ

21:46 Thứ năm 12/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đêm qua, PSG phải làm khách tại Stamford Bridge của Chelsea và đã có một trận chiến quả cảm để xứng đáng bước vào vòng tứ kết. Công lớn trong trận hòa 2–2 này là của David Luiz và Thiago Silva. Tiếc thay, người được kỳ vọng nhất bên phía đội bóng thủ đô nước Pháp là Zlatan Ibrahimovic lại phải nhận một thẻ đỏ đáng tiếc ở phút 31 của trận đấu từ tay trọng tài Bjorn Kuipers.

Tại sao Zlatan lại là người được kỳ vọng nhất? Câu trả lời rất đơn giản bởi kể từ khi Ibra đến Paris để khoác áo PSG từ mùa giải 2012/2013 cho đến nay luôn là chân sút chủ lực, là trụ cột không thể thay thế và là thủ lĩnh thật sự về chuyên môn cũng như tinh thần cho các đồng đội.

Dù mùa giải năm nay Zlatan đã sa sút đáng kể vì chấn thương nhưng không vì thế mà ảnh hưởng của anh tại PSG suy giảm. Khi khỏe mạnh và đủ thể lực ra sân thì vị trí trung phong luôn được Laurent Blanc mặc định giao cho tiền đạo người Thụy Điển.

Đêm qua, trong 30 phút đầu tiên của trận đấu Ibra không tung ra một cú sút nào nguy hiểm với khung thành Courtois nhưng không có nghĩa là anh “tàng hình” như truyền thông dự đoán trước đó. Ibra làm tường, nhận bóng từ đồng đội luôn triển khai ra hai biên cho Pastore hay Cavani một cách nhanh nhất có thể hoặc chuyền trở lại cho Motta, Matuidi hay Veratti chứ không cầm bóng quá lâu.

Mourinho và Chelsea hiểu rằng họ cần gây áp lực lớn lên tiền đạo người Thụy Điển bằng việc chơi bóng cực rát. Dù trước trận đấu Mou đã chơi trò tâm lý chiến khi chỉ trích thậm tệ PSG là đội bóng chơi bẩn nhất mà ông từng đối đầu trong đó có nêu ra cả tên của Ibrahimovic nhưng cái cách Mou chỉ đạo các học trò vào bóng với Ibra thì lại giống hoàn toàn với những gì mà ông tuôn ra khi chỉ trích đối thủ.

Ibra không thể cầm bóng quá vài giây vì luôn có một cái bóng áo Xanh sẵn sàng áp sát và có thể dùng đòn triệt hạ, rất may mắn là vài tình huống ít ỏi đó người khổng lồ Thụy Điển đã kịp thời né tránh và chuyền bóng qua cho đồng đội.

Phút thứ 31 của trận đấu, trong một tình huống ham bóng có tranh chấp giữa Ibra và Oscar bên phía Chelsea. Tiền đạo người Thụy Điển với sải chân dài của mình đã vào bóng trúng chân của số 8 bên phía đội chủ nhà và anh ta lăn ra quằn quại như một kẻ đang hấp hối.

Không thể phủ nhận rằng đó là một pha vào bóng xứng đáng phải nhận thẻ của Ibra nhưng có lẽ một chiếc thẻ vàng trong tình huống đó là hợp lý hơn cả bởi Zlatan đã co chân lại và không hề có ý định vào bóng ác ý với đối thủ.

Khi mọi việc đang căng thẳng thì một đám cầu thủ Chelsea đã vây lấy trọng tài Bjorn Kuipers và lớn tiếng buộc ông phải đuổi Ibrahimovic. Trọng tài người Hà Lan đã rút thẻ đỏ khi Ibra lặng người gục xuống mà không kịp nói một lời nào.

Cả giới chuyên môn lẫn các chuyên gia phê bình đều cho rằng tình huống đó thẻ đỏ với Ibra là quá nặng. Chính anh cũng ngỡ ngàng với quyết định này của Kuipers nhưng với bản chất là một người đàn ông cực kỳ bản lĩnh, Ibra chấp nhận rời sân mà không phàn nàn nhiều lời.

Sau trận đấu anh nói: “Khi tôi nhìn thấy thẻ đỏ tôi nghĩ không biết người đàn ông đó đang làm gì hoặc có lẽ ông ta đã nhìn thấy một điều gì khác. Điều tồi tệ nhất là những gì tôi thấy sau khi mình nhận thẻ đỏ. Tất cả cầu thủ Chelsea đến vây quanh. Có cảm giác như có 11 đứa trẻ bao quanh tôi."

Như chúng ta đã biết, là một sát thủ cao ngạo và ngang tàng nhưng Ibra luôn được biết đến như một gã “chơi đẹp” và sòng phẳng. Anh đã từng trả mối thù với Marco Materazzi khi khoác áo AC Milan đối đầu với Inter của Matrix. Chuyện là trước đó khi Zlatan còn khoác áo Juve thì huyền thoại số 23 của Inter đã vào bóng triệt hạ anh không ít lần.

Nhưng với Oscar, anh không hề thù oán gì chàng trai trẻ người Brazil này, thậm chí Ibra còn xem số 8 của Chelsea như một người đàn em dễ mến nên không có chuyện Zlatan trả thù hay cố ý vào bóng thô bạo. Vậy mà Oscar đã diễn một vở kịch quá đạt để Zlatan phải rời sân trong tiếc nuối.

Năm nay đã 33 tuổi nhưng có lẽ chưa ai trong chúng ta, những người hâm mộ theo dõi bóng đá đỉnh cao hàng tuần được chứng kiến Ibra ăn vạ một lần. Anh chơi bóng với tư cách là một người đàn ông thực thụ. Tiếc thay, đêm qua người đàn ông đó đã phải rời sân bởi sức ép của 11 đứa trẻ vây quanh.

Thật may mắn và cũng là sự đền đáp xứng đáng cho Ibra khi các đồng đội của anh đã kiên cường chiến đấu đến những phút cuối cùng trước Chelsea để đưa PSG đi tiếp. Ibra vẫn còn cơ hội để một lần bước lên đỉnh vinh quang. Chỉ cần có được một chức vô địch Champions League thì anh sẽ bịt miệng tất cả những kẻ đã và đang chỉ trích anh không phải là người của những trận đấu lớn.

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục