| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Trong một lần đến tham quan sân Wembley hồi tháng 4 vừa rồi, tôi gặp Smith – khi đó đi theo đoàn tham quan để giới thiệu về phương pháp bảo dưỡng mặt cỏ - và anh rất thích thú khi biết tôi là người Việt Nam. Smith sống ở khu vực Highbury & Islington, phía Đông Bắc London trong khi sân Wembley lại ở hướng Tây nên việc đi lại từ nhà tới nơi làm việc cũng mất khá nhiều thời gian. Trong trung tâm London việc tắc đường diễn ra khá thường xuyên, các loại phí đối với xe ô tô lại rất nhiều nên Smith chọn phương án di chuyển bằng tàu điện ngầm: thông thường anh phải trải qua 40-45 phút di chuyển trên 3 chuyến tàu khác nhau để đến được sân Wembley.
![]() |
| Một góc SVĐ Wembley |
Theo Smith kể thì sau khi được xây dựng lại, Wembley đã áp dụng công nghệ mặt cỏ hỗn hợp mới nhất do công ty Desso Sports cung cấp, đảm bảo duy trì chất lượng chơi bóng tốt nhất và giúp tăng thời gian sử dụng lên gấp 3 so với bình thường. Cụ thể, Desso sẽ “cấy” khoảng 20 triệu gốc cỏ nhân tạo vào mặt cỏ tự nhiên (đã có sẵn) của Wembley, và nhiệm vụ của Smith là giám sát để đảm bảo quá trình này diễn ra thông suốt. Ngoài ra, khi Wembley tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc thì mặt cỏ rất dễ bị hư hại do hàng chục nghìn khán giả bước vào trong sân, và Smith có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu của sân bóng trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, trong trận chung kết Champions League năm nay thì đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của UEFA sẽ đảm trách toàn bộ công tác chuẩn bị để đảm bảo mọi chi tiết trên sân được bố trí đúng theo tiêu chuẩn. Vì thế Smith tạm thời không phải lo quản lý mặt cỏ, anh được điều động ra hỗ trợ bộ phận an ninh ở bến tàu Wembley Park (cách SVĐ khoảng 800m) trong thời gian diễn ra trận chung kết. Dự kiến, sẽ có ít nhất 40-50.000 lượt hành khách đi qua bến tàu điện ngầm này trong ngày 24/5, và trong bối cảnh an ninh ở London đang được thắt chặt sau vụ khủng bố ngày 22/5 (một binh sĩ Anh bị giết dã man ngay trên đường phố ở khu Woolwich) thì Smith cùng các đồng nghiệp chắc chắn sẽ rất bận rộn. Câu hỏi cuối cùng mà tôi dành cho Smith: “Anh có thể bật mí một số thông tin đặc biệt, không xuất hiện trên các mặt báo, về trận CK Champions League để làm quà tặng cho độc giả Việt Nam?”. “Ok, nhưng chỉ một tin thôi nhé. Hoàng gia Anh sẽ không cử đại diện chính thức tới tham dự trận đấu này đâu. Hoàng tử William tuy là Chủ tịch FA nhưng đã có lịch khác rồi nên sẽ không đến xem trực tiếp tại Wembley”.
















