Chuyện Man City: Khi Mancini nổi điên

20:11 Chủ nhật 15/01/2012

Túi tiền không đáy của các ông chủ đã giúp Mancini có một đội hình “khủng”. Nhưng nhà cầm quân người Italia cũng có lúc phải nổi cáu vì không thể có ngôi sao mình muốn.

Ngay từ đầu năm 2012, trước sự sa sút về thể lực cũng như sự vắng mặt của một số cầu thủ chủ chốt, Mancini đã đề nghị các ông chủ khẩn trương cấp tiền để shopping. Cụ thể hơn, cựu HLV của Inter Milan rất muốn mang đội phó của AS Roma, Daniele De Rossi về sân Etihad. Tiền vệ 28 tuổi được cho là sự thay thế lý tưởng trong thời gian Yaya Toure vắng mặt vì CAN 2012. Mancini cũng rất thích lối chơi đầu óc của De Rossi và tin rằng anh sẽ là một hạt nhân quan trọng ở khu trung tuyến vốn đang bị phụ thuộc quá nhiều vào Toure và Silva.

Tờ Sunday Mirror tiết lộ bên cạnh De Rossi, HLV Mancini còn muốn có thêm một tiền đạo và một hậu vệ. Trong đó, chân sút 22 tuổi Stevan Jovetic của Fiorentina được Mancini coi là khoản đầu tư cho tương lai của đội bóng. Giá của Jovetic hiện rơi vào khoảng 25 triệu bảng, một con số trong tầm tay của Man xanh. Còn De Rossi, do hợp đồng với Roma sắp hết hạn, nên giá chỉ còn khoảng 10 triệu bảng. Tổng cộng, Mancini “chỉ” đòi khoảng 50 triệu bảng cho chuyến shopping mùa đông.

Mancini tức điên người vì không được mua sắm

Tuy nhiên, số tiền trên đã không được ban lãnh đạo The Citizens chấp thuận. Thậm chí, các ông chủ còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không cấp tiền để mua bất kỳ cầu thủ nào trong mùa đông kể cả khi họ bán được Tevez, Wayne Bridge và Nedum Onuoha ngay trong tháng này. Lý do là bởi Luật công bằng tài chính của UEFA. Theo quy định mới, kể từ mùa giải 2011-2012 nếu đội bóng nào làm ăn kém cỏi và để thua lỗ quá 45 triệu euro trong 3 mùa giải liên tiếp sẽ bị cấm thi đấu tại Champions League hoặc tồi tệ hơn là cấm tham gia vào thị trường chuyển nhượng.

Đây thực sự là bài toán khó với giới chóp bu ở Man City bởi trong hai mùa giải qua, đội bóng đã thua lỗ rất nhiều do đầu tư tới 230 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Số lượng ngôi sao ồ ạt cập bến Man xanh cũng đồng nghĩa với việc quỹ lương phình to trong khi những khoản thu từ bản quyền truyền hình, tiền vé vào cửa hay các hoạt động thương mại khác chẳng thấm vào đâu. Man City đã phải dùng đến giải pháp bán tên sân vận động để thu về 400 triệu bảng nhưng UEFA lại coi đó không phải là nguồn thu chính đáng.

Bởi vậy, trong thời gian tới, bất kỳ đồng tiền nào bỏ ra cũng có thể khiến đội chủ sân Etihad lâm vào cảnh thua lỗ trong những báo cáo tài chính vào cuối mùa giải. Man City đã phải cho mượn một loạt những ngôi sao đã ngốn của đội bóng không ít tiền của như Adebayor hay Santa Cruz hòng giảm quỹ lương. Hiện tại, “cục nợ” Tevez vẫn đều đặn hưởng 197.000 bảng/tuần bất chấp không ra sân một phút nào cho đội bóng kể từ sau khi từ chối thi đấu ở trận gặp Bayern tại Champions League. Vì thế, Man City đang rất hy vọng “tống” được Tevez đi ngay trong mùa đông.

Một nguồn tin từ Etihad tiết lộ: “Mancini thực sự cảm thấy tức giận khi không được cấp tiền mua sắm. CLB không có ý định tham gia thị trường chuyển nhượng do luật tài chính của UEFA. Mancini hiểu điều đó nhưng ông ấy thấy cần phải có sự bổ sung 1 hoặc 2 cầu thủ nữa để đảm bảo cho Man City giữ vững lợi thế trong cuộc đua vô địch. Ông ấy cảm thấy đây là một hành động thiết thực và có ý nghĩa trong bối cảnh Man City đang có cơ hội lần đầu tiên vô địch quốc gia sau 44 năm”.

Man xanh vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước MU và Liverpool và hiện đã để MU tạm thời san bằng cách biệt về điểm số. Đêm mai, Mancini và các học trò sẽ có chuyến làm khách tới sân của Wigan.
A.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục