Chuyện hai chàng Thiago

10:47 Thứ tư 11/12/2013

Họ đều tên là Thiago, đều là những tiền vệ xuất sắc của bóng đá hiện tại. Họ đều có gốc Brazil, nhưng chắc chắn sẽ không khoác áo Selecao thi đấu tại World Cup sắp tới. Họ là ai? Vâng, tôi đang muốn nhắc tới Thiago Motta và Thiago Alcantara.

Hai cái tên Thiago Motta và Thiago Alcantara đã không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá trên thế giới. Thiago Motta sinh ra ở Sao Paolo, Brazil. Anh gia nhập đội trẻ Barcelona từ năm 17 tuổi, và gắn bó với đội bóng xứ Catalan trong suốt tám năm. Trong quãng thời gian đó, anh cùng câu lạc bộ dành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, mà đỉnh cao là chức vô địch UEFA Champions League năm 2006. Đến năm 2007, anh chuyển sang khoác áo Atletico Madrid, nhưng chỉ thi đấu ở đây một năm. Sau đó, anh chuyển sang Italia, đầu quân cho Genoa. Từ đây, anh được người đặc biệt Jose Mourinho của Inter Milan để ý. Chỉ sau một mùa ở Genova, anh cùng người đồng đội Diego Milito chuyển sang khoác áo Nerazzurri.

Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho Inter Milan, Thiago Motta đã góp công, giúp đội bóng này giành cú ăn ba lịch sử, bao gồm chức vô địch UEFA Champions League, Scudetto và Coppa Italia. Chỉ có một vết gợn của Motta, đó là với chiếc thẻ đỏ gặp phải trong trận bán kết gặp Barcelona khiến anh không thể tham dự trận chung kết Champions League tại Santiago Bernabeu. Sau bốn mùa giải thi đấu tại Italia, anh chuyển sang Pháp, đầu quân cho Paris Saint German.

Thiago Alcantara

Thiago Alcantara nhỏ hơn Thiago Motta chín tuổi. Mặc dù vậy, anh lại đang cho thấy mình xuất sắc hơn người đàn anh cùng tên với mình. Alcantara có gốc Brazil. Bố anh cũng là một tuyển thủ bóng đá, Mazinho, từng cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 tại Mỹ. Thiago Alcantara mặc dù sinh ra ở Italia, nhưng từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, phần lớn thời gian anh sống ở Tây Ban Nha. Anh gia nhập lò đào tạo La Masia của Barcelona năm 14 tuổi. Đến năm 2009, anh ra mắt đội một của câu lạc bộ trong trận đấu với Mallorca. Màn trình diễn của anh khiến nhiều người nhận định Blaugrana sắp có một Xavi mới. Thế nhưng, Barcelona có quá nhiều cá nhân xuất sắc, và điều này khiến anh không thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính thức. Và khi mà World Cup 2014 chỉ còn một năm, anh quyết định chia tay Barcelona để đầu quân cho đội bóng hàng đầu nước Đức, Bayern Munich.

Giữa Thiago Alcantara và Thiago Motta còn có rất nhiều điểm chung, không chỉ nằm ở cái tên. Họ đều là những tiền vệ, đều có quãng thời gian được đào tạo và thi đấu tại Barcelona. Nhưng điều đáng chú ý nhất, là cả hai đều có gốc Brazil, nhưng sẽ không thi đấu cho đội tuyển quốc gia hàng đầu Nam Mỹ này. Thiago Motta đã chọn Italia, nơi anh chỉ gắn bó ở đó bốn năm. Nhưng khi ấy, Brazil có rất nhiều tuyển thủ xuất sắc, khiến anh nhiều khả năng sẽ không được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, nếu khoác áo Selecao.

Trong khi đó, sau những thất bại tại Euro 2008 và World Cup 2010, tuyển Italia đang làm lại từ đầu với những con người mới. Họ có Cesare Prandelli, vị huấn luyện viên luôn có sự công bằng với những người trẻ và những cầu thủ kì cựu, giữa những người có gốc Italia hoặc không có gốc Italia. Và đương nhiên, với một tiền vệ xuất sắc, thời điểm ấy, đã sống ở Ý được ba năm như Motta, ông không thể làm ngơ. Đầu năm 2011, anh ra mắt tuyển Italia. Khi ấy, đã có người nói: “Thiago Motta là tương lai của bóng đá Italia”. Và hiện tại, với Thiago trong đội hình, Italia đang thi đấu thành công, giành ngôi Á quân tại Euro 2012, lấy lại vị thế của một ông lớn từng bốn lần vô địch thế giới.

Thiago Alcantara còn có hoàn cảnh đặc biệt hơn Thiago Motta, khi bố của anh từng khoác áo Selecao, giành ngôi vô địch tại World Cup 1994. Nhưng có lẽ, do quãng thời gian gắn bó đủ dài với bóng đá, con người Tây Ban Nha, nên anh đã chọn khoác áo đỏ của đội bóng xứ bò tót. Cũng như Motta, anh cũng có trận ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia vào năm 2011. Alcantara bây giờ đang tạm xa Tây Ban Nha, nhưng anh ra đi để trưởng thành hơn, để tìm cơ hội góp sức trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup sắp tới. Một lần khoác áo Tây Ban Nha là đủ để anh cam kết sẽ không khoác áo Brazil tại World Cup tổ chức trên chính quê gốc của anh.

Người Brazil bây giờ có cảm thấy tiếc cho đội tuyển của mình khi không sở hữu hai tiền vệ tài năng này? Có lẽ là không. Không ai muốn níu kéo những con người đã không còn tha thiết với quê hương, gốc gác của mình. Chưa kể Brazil bây giờ có những ngôi sao đủ sức đưa họ lần thứ sáu vô địch World Cup, và vô địch ngay trên sân nhà. Họ có Neymar, Hulk...trên tuyến đầu. Ở vị trí mà Motta hay Alcantara đang thi đấu, họ cũng có Lucas Moura, Ganso, Ramires hay khi cần thiết, có cả David Luiz.

Nhưng thử tưởng tượng một ngày, Alcantara có một pha bóng ngẫu hứng khi đối đầu với tuyển Brazil, khiến cả cầu trường Maracana chết lặng? Hay Motta chặn đứng các đợt hãm thành của những Neymar, Moura và sau đó đưa người Ý vượt qua người Brazil? Có thể lắm chứ, khi mà Alcantara đang có khát khao của tuổi trẻ, còn Motta khi ấy đã 32 tuổi, và đây là kì World Cúp duy nhất anh có thể tham dự. Cả hai chắc chắn sẽ không ăn mừng khi đội bóng họ khoác áo giành chiến thắng, nhưng điều ấy sẽ chỉ làm cho những cổ động viên áo vàng xanh thêm đau lòng.

Chuyện một cầu thủ khoác áo một đội tuyển quốc gia không phải quê gốc của mình đã trở nên quá quen thuộc. Câu chuyện trong một gia đình có hai thành viên khoác áo hai đội tuyển quốc gia khác nhau cũng thế (như hai anh em nhà Boateng, Kevin Prince và Jerome). Nhưng trường hợp của hai chàng Thiago thì xưa nay khá hiếm. Câu chuyện về hai anh chắc chắn sẽ là đề tài nóng bỏng để bàn tán khi World Cup diễn ra vào tháng 6 năm sau. Khi ấy, mong hai anh hãy vững vàng tâm lí mà thi đấu, vì màu áo mà mình đang mặc. Có như thế, dù thắng hay thua, người Brazil vẫn có thể tự hào vì họ có những con người mạnh mẽ. Mãi thế nhé, hai chàng Thiago!

(Bạn đọc: Lighthouse Vilanova)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục