Cựu tiền vệ tấn công của tuyển Pháp Dimitri Payet, đã chính thức tuyên bố treo giày ở tuổi 38. Quyết định này khép lại sự nghiệp thi đấu kéo dài 21 năm của anh. Ngôi sao tài hoa đã trải qua chín tháng vắng bóng trên sân cỏ kể từ khi chia tay đội bóng Brazil Vasco da Gama vào mùa hè năm ngoái.
Quyết định giã từ sự nghiệp được Payet thông báo trong cuộc phỏng vấn vào giờ nghỉ giữa hiệp ở trận đấu giữa Marseille và Lille. Chia sẻ về khoảnh khắc này, anh bộc bạch: "Tôi muốn dành hai phút để gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đồng hành cùng tôi suốt 20 năm qua."
"Đó thực sự là một trải nghiệm phi thường. Tôi xuất thân từ một hòn đảo và luôn mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đã làm được và thi đấu trọn vẹn ở cấp độ cao nhất. Tôi cũng có cơ hội cống hiến cho tuyển quốc gia, và hôm nay là trạm dừng chân cuối cùng của một hành trình tuyệt đẹp".
Nhìn lại chặng đường đã qua, Payet khởi nghiệp tại Nantes và từng khoác áo St-Etienne cùng Lille. Tên tuổi anh thực sự vụt sáng tại Marseille vào năm 2013. Đến tháng 6 năm 2015, anh cập bến West Ham. Sau khi gắn bó 18 tháng, ghi 15 bàn sau 60 trận và trở thành thần tượng của người hâm mộ, Payet vẫn quyết dứt áo ra đi để trở lại Marseille vào tháng 1 năm 2017. Xuyên suốt hai giai đoạn cống hiến cho đội bóng nước Pháp, anh ra sân 326 lần và đóng góp 78 bàn thắng.
Trong màu áo tuyển Pháp, Payet có 38 lần ra sân và đóng vai trò nòng cốt đưa đội nhà vào chung kết EURO 2016. Xuyên suốt sự nghiệp, tiền vệ này đã khẳng định vị thế của một chuyên gia bóng chết thực thụ. Anh ghi 14 siêu phẩm sút phạt trực tiếp và có 58 pha kiến tạo từ các tình huống cố định tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Việc anh chia tay sân cỏ là một sự tiếc nuối lớn đối với người hâm mộ.













