Man Utd bước vào trận đấu với tâm thế hưng phấn tột độ sau chuỗi trận thăng hoa dưới triều đại mới của Carrick. Không khí tại "Nhà hát của những giấc mơ" đã thay đổi hoàn toàn, biến nơi đây thành một pháo đài đáng sợ.
Tuy nhiên, Tottenham cũng có lý do để tự tin khi hành quân đến Manchester, bởi họ từng giành chiến thắng đậm đà 3-0 ngay tại sân đấu này ở mùa giải trước. Thậm chí, "Gà trống" đã đánh bại Quỷ đỏ tới 4 lần trong mùa giải năm ngoái, bao gồm cả trận chung kết Europa League.
Dù khoảng cách hiện tại giữa hai đội trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lên tới 12 điểm và 10 bậc, Paul Merson vẫn tin rằng Carrick sẽ không chủ quan.
"Đây là một trận cầu đinh. Carrick đã có khởi đầu tuyệt vời tại Man Utd, nhưng chúng ta từng thấy điều tương tự với Ole Gunnar Solskjaer. Carrick sẽ dành cho Tottenham sự tôn trọng lớn," Merson chia sẻ trên Sportskeeda.
Cựu tiền vệ Arsenal nhận định trận đấu sẽ rất khó lường, đặc biệt khi Tottenham có sự trở lại quan trọng của Dominic Solanke - nhân tố giúp họ trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Tuy nhiên, Merson vẫn đặt niềm tin vào đội chủ nhà: "Tôi nghĩ Man Utd có quá nhiều chất lượng so với Tottenham. Tôi dự đoán một chiến thắng 3-1 cho Quỷ đỏ".
Về mặt lực lượng, Tottenham đón nhận nhiều tin vui khi HLV Thomas Frank xác nhận Micky van de Ven và Djed Spence đã sẵn sàng trở lại. Đặc biệt, Dominic Solanke và Cristian Romero cũng đủ khả năng ra sân dù gặp vấn đề về thể lực ở trận hòa 2-2 trước Man City tuần trước.
Để hiểu rõ hơn về vị tân thuyền trưởng tài ba của Quỷ đỏ, quý độc giả có thể tham khảo thêm qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.













