Chuyển động tại Emirates: Hãy mua niềm tin!

15:44 Thứ năm 23/08/2012

Mùa hè năm nay Wenger và các cộng sự bận rộn hơn nhiều so với mọi năm. 40,5 triệu bảng được xuất két để đưa về những tên tuổi nổi tiếng, bao gồm Podolski, Giroud và Carzola. Những tưởng sự bổ sung đó là đủ cho tham vọng của Giáo sư trong mùa giải mới, nhưng tất cả bỗng bị bao trùm một màu xám sau sự ra đi của 2 nhân tố nòng cốt làm nên vị trí thứ ba mùa giải trước: Robin van Persie và Alex Song.

Xét cho cùng, Arsenal đã mất những gì? Họ mất người thủ quân, tay săn bàn xuất sắc nhất đồng thời cũng là chân chuyền tuyệt hảo của mình, người đã làm nên 50% thành tích đứng thứ ba mùa giải trước. Họ mất đi tiền vệ đa năng nhất, người đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc cùng phong độ hết sức ổn định suốt hành trình Premier League cách đây một năm. Nói ngắn gọn, để thu về xấp xỉ 40 triệu bảng Arsenal đã “vứt đi” 38 bàn thắng và 23 đường kiến tạo. Một lần nữa, làn sóng phản đối lại dấy lên dữ dội trong nội các Gooners. Không phải ai cũng thông cảm với quyết định chuyển nhượng của CLB. Niềm tin tưởng như đã trở lại, nay bỗng vụt tắt khi van Persie tươi cười bên cạnh Alex Ferguson, còn Song “bất thình lình” chụp ảnh cùng áo đấu Barca và các đồng đội mới.

Tuy nhiên, đặt ngược lại vấn đề, Arsenal có thực sự hụt hẫng trước những sự thay đổi tưởng như chớp nhoáng đó không? Câu trả lời của Wenger là không. Nhìn vào 3 bản hợp đồng mới của Pháo thủ, có thể thấy ở khía cạnh nào đó, họ là những nhà vô địch. Santi Carzola đã cùng Tây Ban Nha đi đến thành tích vô tiền khoáng hậu ở đấu trường châu lục và thế giới. Olivier Giroud là nhà vô địch Ligue 1, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Vua Phá Lưới giải đấu hàng đầu nước Pháp. Lucas Podolski, cầu thủ trẻ nhất đạt tới ngưỡng 100 trận cho ĐTQG đã từng giành chức vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich vào năm 2008. Cộng dồn lại họ đã có tới 47 bàn thắng trong mùa giải 2011 – 2012.

Người hâm mộ Pháo thủ vẫn đặt niềm tin vào Arsene Wenger. Ảnh: Internet.

Tất nhiên bóng đá không phải là phép toán cộng trừ, cũng như Premier League khác xa Ligue 1, Bundesliga hay cả La Liga nữa. Nhưng điều quan trọng, họ đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, là số Một tại CLB cũ của mình, cũng như van Persie từng làm được. Olivier Giroud và Lukas Podolski vô duyên trước mành lưới Mignolet cuối tuần qua không phải bởi họ không so sánh được với Llorente hay Mirallas, những mục tiêu “vồ hụt” của Arsenal, chỉ đơn giản họ cần thời gian để hòa nhập và một chút niềm tin từ NHM.

Điểm sáng của Pháo thủ trong trận cầu với Sunderland nằm ở Santi Carzola. Carzola đã chứng tỏ mình xứng đáng trở thành bản hợp đồng kỷ lục của CLB. Đi bóng thông minh, khả năng điều tiết lối chơi tấn công của toàn đội, có thể thấy ở anh dáng dấp một thủ lĩnh mới trên mặt trận tấn công của Arsenal. Rất nhiều lần trong trận đấu, Santi Carzola làm khổ hàng thủ đối phương với những pha rê dắt lắt léo, những đường chuyền vặn sườn, và đặc biệt là tình huống chọc khe tinh tế dọn cỗ cho Olivier Giroud dứt điểm. Một cầu thủ lớn đích thực, một sự bổ sung quá cần thiết cho hàng tiền vệ đội bóng Bắc London.

Bên cạnh đó, sự trưởng thành của Gervinho và Walcott khiến cho những pha tấn công biên trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Điểm khác biệt ở mùa giải năm nay nằm ở tư duy chơi bóng của bộ đôi này. Không chỉ đơn thuần là những pha dạt biên và chuyền bóng vào trong, thay vào đó họ mạnh dạn chơi rộng hơn, bó vào trong khi cần thiết và mạnh dạn dứt điểm. Chính điều này khiến cho lối chơi của Arsenal biến ảo hơn, tạo điều kiện cho những Santi Carzola hay Arteta thoải mái phô diễn khả năng sáng tạo của mình nơi trung tuyến.

Những cái tên có mặt trên sân Emirates đêm thứ bảy là những con người có phẩm chất kỹ thuật cực tốt. Đã lâu rồi người ta mới thấy Arsenal cầm bóng tự tin, dồn ép đối phương về phần sân nhà như thế, đặc biệt với những đội bóng giàu thể lực như Sunderland. Thường thì họ sẽ chơi bế tắc, loanh quanh ở khu vực giữa sân hoặc trước vòng cấm địa, đồng thời nơm nớp lo sợ những pha phản công vũ bão của McClean hay Sessegnon. 90 phút tại pháo đài Emirates, Sunderland chưa hẳn phải căng sức chống chọi lại những đợt sóng từ phía đội chủ nhà, nhưng quả thực họ đã bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà và phá vỡ lối chơi. Có chăng, đây là một trận hòa may mắn của những chú Mèo đen mà thôi.

Có thể thấy, bất chấp sự ra đi của van Persie và Alex Song, bất chấp kết quả hòa có phần thất vọng trong ngày khai màn Premier League, Arsenal đã cho thấy một hình hài giàu tham vọng hơn 7 mùa giải vừa qua rất nhiều. Những gì họ cần không hẳn là những con người mới, chỉ đơn giản là một niềm tin. Người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào lời tuyên bố của Giáo sư: năm nay, Arsenal sẽ hướng tới chức vô địch!

(Bạn đọc: Gunners)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục