Chuyển động Emirates: Gánh nặng từ... hàng cho mượn

12:40 Thứ sáu 11/01/2013

Ngoại trừ tuyên bố sẽ gia hạn với Theo Walcott thời gian tới, Arsenal dường như khá ngần ngại trong thị trường chuyển nhượng mùa đông. Lý do nằm ở gánh nặng từ những cầu thủ trong dạng hợp đồng cho mượn.

Họ là những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV và đã được cho mượn để giảm quỹ lương, và có thể được bán đứt. Trong quá khứ, nhóm cầu thủ được mang cho mượn chủ yếu là còn rất trẻ, thuộc biên chế học viện hay đội dự bị, và thi đấu theo đúng kiểu "đi du học", với mục đích tích lũy kinh nghiệm để trở về tìm kiếm một vị trí chính thức. Phương án ấy đã tỏ ra rất hiệu quả và là lý do mà những tài năng trẻ như Wojciech Szczesny và Jack Wilshere trở thành nhân tố không thể thiếu ở đội một.

Nhưng trong vài năm gần đây, khi mà Wenger không còn mát tay trong các vụ chuyển nhượng nữa, thành phần của những cầu thủ được mang cho mượn cũng thay đổi, và mục tiêu không chỉ là "du học" nữa, mà thay vào đó là ý định đẩy đi những "cục nợ". Trong danh sách cầu thủ Arsenal được cho mượn ở mùa giải này có tới 8 người thuộc đội hình một, trong đó có những gương mặt không còn trẻ như Marouane Chamakh, Johan Djourou, Denilson hay Park Chu-young. Thật dễ dàng để nhận thấy đây là những cái tên mà Wenger muốn giải phóng càng nhanh càng tốt, nhưng ông vẫn không tài nào tìm được đối tác thích hợp để bán đứt.

Bendtner và Denilson đang được Arsenal cho mượn

Không nhiều người nghĩ rằng Denilson vẫn còn thuộc biên chế của Arsenal, bởi đã 18 tháng qua, anh không khoác lên mình màu áo đỏ trắng, và thực tế, tiền vệ đầy kỹ thuật này đã mất số áo 18 kể từ khi Alex Oxlade-Chamberlain xuất hiện. Sau khi cùng Sao Paulo vô địch Brasileirao 2012, Denilson (còn 18 tháng hợp đồng với Arsenal) đang rất hạnh phúc và anh muốn tiếp tục ở lại đội bóng mà mình từng khởi nghiệp. Theo báo chí Brazil, có vẻ như Sao Paulo sẽ mua đứt tiền vệ này.

Thật ra, số cầu thủ như Denilson là rất hiếm hoi. Bendtner chẳng hạn. Chân sút cao kều này đang trải qua mùa giải thứ hai thi đấu theo hợp đồng cho mượn, trong màu áo Sunderland và Juventus, nhưng đều thi đấu không thành công. Kể từ đầu mùa, thậm chí anh chỉ đá vỏn vẹn 10 trận cho Juve (7 từ ghế dự bị) và không ghi được bàn nào. Đã thế, Bendtner còn chấn thương đến hơn 3 tháng, và chỉ có thể trở lại vào ngày 20/3 tới.

Tương tự là trường hợp của hai cầu thủ châu Á Park Chu-young và Ryo Miyaichi. Park là một trong những bản hợp đồng kỳ lạ nhất dưới thời Wenger, kỳ lạ hơn cả Igor Stepanov và Kaba Diawara. Giấc mơ Premier League của tiền đạo này nhanh chóng sụp đổ và giờ anh là một trong những cái tên cần thải loại nhất. Miyaichi tới Wigan với mục đích được đá chính nhiều hơn, song mong muốn ấy cũng bất thành, thậm chí tình hình còn u ám hơn hồi anh được cho mượn tới Feyenoord và Bolton.
Với việc Chamakh và Djourou gia nhập đội quân cho mượn, các fan Arsenal càng có lý do để ngán ngẩm về chính sách chuyển nhượng của Arsenal. Wenger không còn là vua Midas với khả năng chuyển hóa những một cầu thủ cỡ vài trăm nghìn bảng như Kolo Toure thành ngôi sao đắt giá. Thay vào đó là nỗi lo về việc không thể giải phóng những món hàng hớ mà ông đã mua về, bởi các đội bóng khác không chấp nhận mức lương hiện tại của họ.

Và cũng chính vì gánh nặng vẫn còn lơ lửng ấy mà Arsenal đang tỏ ra khá e dè trên thị trường chuyển nhượng, dù nhu cầu tăng cường nhân sự là cần thiết ở thời điểm hiện tại. Nhưng đã đến lúc thay đổi tư duy, với sự cương quyết hơn nữa từ phía Wenger trong quyết định rút hầu bao.

Tuấn Cương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục