| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Mua đội bóng để rửa tiền
Sẽ chẳng mấy ai biết đến cái tên Chester City ở giải Conference North (giải nghiệp dư phía Bắc nước Anh), nhất là khi nó đã bị xóa sổ gạch tên vào năm 2010 nếu không có vụ áp-phe vừa qua. Paula White - bà chủ cũ kiêm GĐĐH và thủ quỹ của CLB này, vừa bị cảnh sát tóm cổ ngay tại căn nhà riêng trị giá cả triệu bảng, sang chảnh chẳng kém gì những ngôi sao đình đám của giải Ngoại hạng Anh. Paula bị bắt ở Eccles (Manchester), nhưng thực tế ả 44 tuổi này đang là trùm của một đường dây ma túy lớn nhất của thành phố Chester, nằm sát biên giới xứ Wales và cách nhau đến 70km. Trước đó 11 tay chân của Paula, hầu hết từng giữ chức vụ tại Chester City trước khi nó bị bán cũng đã sa cả trong mẻ lưới của cảnh sát.
![]() |
Theo lời khai đang được thẩm định, vào năm 2007 Paula White mua lại CLB Chester City. Khi ấy, NHM đội bóng nhỏ bé này tưởng rằng họ đã đến lúc đổi đời nhờ bà chủ vừa xinh đẹp lại thuộc hàng cự phú, dù không được như Chelsea hay Man City nhưng chí ít cũng được thoát khỏi vũng bùn nghiệp dư. Nào ngờ đâu “bà tiên giáng trần” ấy té ra lại là một mụ quỷ quái, mua lại đội bóng chỉ vì mục đích rửa tiền và hợp thức hóa những khoản tiền kếch sù và phi pháp.
Nhưng quả thực tiền nào của nấy, Chester City quá nhỏ bé để Paula che mắt được thiên hạ. Mỗi năm, đội bóng này chỉ chi tiêu chưa đến 1 triệu bảng trong khi chỉ một chuyến ma túy trót lọt thôi, Paula đã thu về gấp vài lần số ấy. Bằng chứng là khi cảnh sát ập vào khu chế tác và tàng trữ của Paula, số thuốc Mephedrone - ma túy dạng B và bị cấm lưu hành ở xứ Sương mù, ước tính đã lên tới 4 triệu bảng.
Lộ tẩy cũng vì đội bóng cũ?
Như đã nói, Chester City quá nhỏ bé và không thể là tấm rèm để Paula White che giấu hoạt động buôn bán ma túy của mình. Thế là đến năm 2010, ả bán lại cho một thương nhân khác và đội bóng có tên mới là Chester FC. Truyền thông Anh tiết lộ rằng một số kẻ trong BLĐ Chester City không được chia chác đầy đủ đã tố giác hành vi rửa tiền của Paula.
Vậy là sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã tóm được toàn bộ đường dây của “bà chủ đội bóng” Paula White. Ngoài ra, cảnh sát còn đang nghi ngờ rằng nhiều trận đấu của Chester FC trong suốt khoảng thời gian từ năm 2007 - 2010 có dấu hiệu bán độ. Thực tế với một đội bóng có bà chủ... buôn ma túy thì việc họ bán độ kiếm tiền cũng không có gì lạ cả. Còn với CLB nhỏ bé này, từ ngày thoát khỏi mụ chủ nanh nọc, họ không ngừng phất lên. Ở mùa năm nay, Chester FC vô địch giải Conference North và mùa sau sẽ lên chơi ở giải bán chuyên Conference National.
















