Torres đã kỷ niệm trận đấu chính thức thứ 100 cho Chelsea theo một cách hoàn hảo. Hai bàn thắng và một pha đánh đầu đưa bóng chạm khung gỗ chỉ là “bề nổi” cho màn trình diễn tuyệt vời của El Nino. Nếu chú ý kỹ, mọi người sẽ nhận ra yếu tố giúp anh toả sáng chính là sự nhạy cảm – điều anh còn thiếu để có thể duy trì một phong độ ghi bàn đều đặn thay vì phập phù như hiện tại. Nhìn Torres đá, ta cứ canh cánh câu hỏi rằng tại sao anh lại ít ghi bàn vậy. Có phải El Nino chỉ là một “hiện tượng”, lâu lâu xuất hiện rồi lại thôi?
![]() |
| Torres lại chói sáng tại cúp châu Âu. Ảnh: Internet. |
Kể từ khi gia nhập Chelsea cho tới nay, Torres chỉ ghi được có 15 bàn/58 trận tại giải Ngoại hạng, nhưng lại ghi tới 24 bàn/42 trận tại các giải đấu cúp, riêng tại châu Âu mùa này El Nino cũng đã ghi 3 bàn/3 trận cho The Blues. Những con số ấn tượng nhưng lạ kỳ với một tiền đạo trứ danh, bởi số trận đá cúp thì ít hơn nhiều so số trận ở Ngoại hạng, vậy mà tỷ lệ bàn thắng tại hai đấu trường lại rất đối lập. Có lẽ chẳng tiền đạo nào lại có những thống kê số bàn thắng “độc” như Torres cả…
Có thể Torres có duyên đặc biệt với các giải đấu cúp. Từ khi Drogba ra đi, El Nino chính là cây săn bàn chính của Chelsea tại cúp châu Âu bất chấp sự vô duyên giải Ngoại hạng. Ở mùa giải trước, 9 bàn thắng của anh đã đưa The Blues đăng quang Europa League, trong đó có bàn mở tỷ số trong trận chung kết và rất nhiều bàn thắng tạo bước ngoặt nữa. Xa hơn, Torres cũng góp phần vào lần đầu vô địch Champions League của Chelsea bằng những bàn thắng. El Nino có thể tịt ngòi trong các trận thuộc giải đấu đường trường nhưng lại bừng sáng trong các trận đấu loại trực tiếp. Anh ít khi ghi bàn nhưng lại ghi những bàn quan trong trong những trận đấu quan trọng. Một Torres tệ hại bao nhiêu tại giải quốc nội thì lại xuất sắc bấy nhiêu khi ra “biển lớn”. Nói vui chứ nếu không có sự xuất hiện thú vị của Torres, liệu The Blues đã “ẵm” được 2 chiếp cúp châu Âu chỉ trong có 2 năm?
Cuối tuần này, có thể Eto’o – người đã giải cơn khát bàn thắng cho các tiền đạo của Chelsea tại giải Ngoại hạng – sẽ đá chính trong trận gặp Man City. Không sao cả, vì Báo đen đã “khai hoả” rồi nên sự kỳ vọng dành cho anh là rất lớn. Torres thì khác, anh chỉ toả sáng khi không bị áp lực. El Nino chỉ muốn là một “cậu bé”, một cậu bé rong chơi trong “khoảng trời riêng” cúp châu Âu mà số phận đã sắp đặt cho mình mà thôi…
(Bạn đọc: Expert)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















