Chuyện cái ghế “Tổng” ở VFF

10:01 Thứ hai 17/03/2014

Tổng thư ký (TTK) là một vị trí rất quan trọng, là người đứng đầu cấp điều hành bộ máy VFF. Thế nhưng, trước thềm Đại hội VFF khóa 7, cái ghế này lại bị rơi vào trạng thái “ế” vì người muốn lại không được - vì vướng quy định FIFA, người được thì lại chỉ muốn nghỉ ngơi…

Từ chức kiểu… Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố danh sách ứng viên BCH VFF khóa 7. Theo đó, ứng cử viên chức PCT VFF phụ trách chuyên môn chỉ có ông Trần Quốc Tuấn. Không phải bàn luận nhiều, khi ông Tuấn “một mình một ngựa” thì chuyện ngồi ghế ấy là đương nhiên.

Cũng nên nhớ rằng, cách đây hơn 2 năm, ông Trần Quốc Tuấn - lúc còn làm TTK VFF - đã đệ đơn... từ chức với lý do tự thấy phải chịu trách nhiệm trước thất bại của đội U.23 Việt Nam ở SEA Games 26 - năm 2011. Chỉ có điều, ông Tuấn từ chức TTK VFF, nhưng lại “được” trở về Tổng cục TDTT giữ ghế vụ trưởng.

Nhiều người nói rằng, quyết định từ chức của ông Tuấn thời điểm đó là cực kỳ khôn ngoan vì đỡ búa rìu dư luận và khỏi phải chịu trách nhiệm về những bết bát của bóng đá VN trong những năm gần đây: V.League xuống cấp, đội tuyển thua đau ở AFF Cup 2013, U.23 trắng tay ở SEA Games.


Dù từ cái chức “trên đe dưới búa” là TTK VFF, nhưng đường “quan lộ” của ông Trần Quốc Tuấn vẫn mở rộng khi giữ hàng loạt chức vụ quan trọng ở khu vực như: Uỷ viên Hội đồng AFF, Uỷ viên Ban các vấn đề khẩn cấp và Uỷ viên Ban thi đấu AFF, Ủy viên thường vụ AFC, Phó Ban Futsal AFC, Phó Ban trách nhiệm xã hội của AFC và Uỷ viên chương trình Tầm nhìn châu Á. Ngay trong năm 2014, ông Tuấn được AFC tín nhiệm là PCT Ủy ban thi đấu của AFC. Chưa kể ông Tuấn được bổ nhiệm là Ủy viên ban futsal của FIFA.

Giờ thì ông Tuấn sắp “quay lại” ngôi nhà VFF, với một chức vụ to hơn, quyền hành lớn hơn: PCT phụ trách chuyên môn của VFF.

Nghe thì có vẻ lạ, nhưng kiểu từ chức của ông Tuấn “tổng” cách đây hơn 2 năm là kiểu từ chức rất... Việt Nam: Từ chức để ẩn mình, núp gió, rồi trở lại với chức... to hơn.

Muốn nghỉ cũng chẳng xong

Khi ông Trần Quốc Tuấn từ chức TTK VFF, người lên thay là ông Ngô Lê Bằng. Như người trong làng bóng đá nói, nếu ông Tuấn có “số hưởng” thì ông Bằng lại vướng “số chịu” quá lận đận. Lận đận từ việc hễ các đội tuyển thất bại là người hâm mộ, báo chí “gõ” ông Bằng. Thậm chí ngay cả việc tìm HLV nội cho đội tuyển, ông Bằng cũng chỉ có thể làm mỗi nhiệm vụ là lắng nghe “tâm tư nguyện vọng”, chứ chẳng quyết được gì.

Nói gì thì nói, ông Ngô Lê Bằng, đúng như cái tên, việc gì cũng “bằng bằng, đều đều”, cố gắng không có sự cố. Thật ra, so với ông Tuấn, ông Bằng ít “mưu” hơn nhiều. Cũng may cái tính hiền hòa lẫn cả nể của ông Bằng cũng giúp được khá nhiều việc cho VFF.

Cách đây hơn 1 năm, ông Bằng đã tiết lộ ý xin nghỉ, vì mệt mỏi, vì áp lực, vì nhiều việc khó nói trong bộ máy VFF. Nhưng xin nghỉ đâu có dễ. Với VFF thời điểm cuối 2013, khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xin nghỉ (vì lý do sức khỏe, dù không ai biết đó có phải là lý do thật hay không) thì được “gật đầu khẩn trương”.

Nhưng vị trí của ông Bằng thì khó. Thậm chí, khi U.23 thua tan nát ở SEA Games 27, ông Ngô Lê Bằng trong vai trò trưởng đoàn - lẽ ra phải cùng chịu trách nhiệm, như trường hợp trưởng đoàn U.23 Trương Hải Tùng bị VFF trảm một cách dứt khoát chỉ sau một trận đấu tại BTV Cup - lại không hề hấn gì.

Giờ thì ông Bằng sẽ ở lại VFF làm TTK ít nhất 1 năm. Có vẻ như thêm một lần nữa, lòng tốt và sự cả nể của ông Bằng được trưng dụng đúng lúc. Theo dự kiến ban đầu của VFF, nhiệm kỳ tới, ông Trần Quốc Tuấn vừa làm PCT, vừa làm TTK. Tuy nhiên, FIFA đã khuyến cáo, người trong BCH không được kiêm chức TTK, nên ông Bằng mới được “thuyết phục ở lại”. Và cũng chỉ ở lại 1 năm cho đến khi VFF hợp thức hóa cái ghế "Tổng", hoặc chọn được người phù hợp.

Thế mới biết chuyện bóng đá nước nhà chưa bao giờ đơn giản.
Thành An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục