Chuyện “bầu” Kiên và các "ngôi sao" Hòa Phát Hà Nội

11:40 Thứ năm 24/05/2012

Kể từ khi bầu Kiên tiếp quản đội bóng Hòa Phát vào đầu mùa giải năm nay, cho tới thời điểm hiện tại đã có không ít "ngôi sao" của Hòa Phát trước kia đang rơi rụng theo những cách hết sức khác nhau.

Đầu tiên phải kể tới người đội trưởng Đinh Thanh Trung ngày nào của Hòa Phát Hà Nội (HP.HN). Về với bầu Tuấn, bầu Long khi còn rất trẻ, cầu thủ gốc Hà Tĩnh đến và gắn bó với HP.HN như cái nghĩa ân tình vốn nó phải như thế.

Tuy nhiên, khi bầu Kiên tiếp quản lại đội bóng. Không ai ngờ cuộc chia tay giữa Thanh Trung và đội bóng Thủ Đô lại ồn ào đến vậy. Để rồi, trước khi chính thức về với QNK.Quảng Nam, Thanh Trung vẫn được bầu Kiên mời ở lại với đội bóng. Và tất nhiên, như tất cả đều biết anh đã từ chối khéo léo.

Có lần Thanh Trung tâm sự, anh quyết ra đi không đơn thuần chỉ là chuyện tiền nong, mà còn nhiều câu chuyện khác ở CLB BĐ Hà Nội khiến cầu thủ gốc Hà Tĩnh cảm thấy không thật "ưng cái bụng". Và quả thật, đến thời điểm hiện tại, dù vẫn biết Thanh Trung phải chơi ở giải Hạng Nhất cho QNK.Quảng Nam nhưng xem ra anh còn may mắn hơn rất nhiều các cầu thủ khác ở CLB BĐ Hà Nội.

CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên đang gặp bất ổn lớn khi hàng chục cầu thủ xin về đá ở giải Hạng Nhất. Ảnh: Internet

Tại sao nói Thanh Trung may mắn hơn? Bỡi lẽ, ngay từ đầu mùa giải, hàng loạt tên tuổi của CLB BĐ Hà Nội như Thành Lương, Xuân Thành, Minh Phong... đồng loạt xin xuống Hạng Nhất đá cho CLB trẻ BĐ Hà Nội nhưng không được giải quyết. Chỉ duy nhất có trường hợp của một ngôi sao khác của Hòa Phát trước kia là Trọng Lộc được đáp ứng nguyện vọng xin về ở giải Hạng Nhất trong giai đoạn hai của mùa giải.

Thực tế mà nói, Trọng Lộc không còn được "sáng" như thời còn ở Nam Định trước kia, và anh cũng không được ra sân thường xuyên như thời ở HP.HN, thế nhưng việc được chơi ở giải đấu cao nhất của BĐVN vẫn là một vinh dự. Tuy nhiên, ngôi sao của Hòa Phát trước kia đã khước từ cái vinh dự lớn lao đó để về đá cho đội trẻ BĐ Hà Nội "cho nhẹ cái đầu" - như cầu thủ này tâm sự.

Chưa biết cái khiến Trọng Lộc "nặng cái đầu" ở CLB BĐ Hà Nội là gì, thế nhưng cứ nhìn cảnh hàng chục cầu thủ xin về đá ở giải Hạng Nhất là thấy đội bóng của bầu Kiên đang gặp bất ổn lớn.

Một ngôi sao khác của Hòa Phát là HLV Nguyễn Thành Vinh đã chính thức chia tay toàn đội bóng từ cách đây vài vòng đấu. Thế nhưng, người ta chợt đặt câu hỏi, nếu còn bầu Tuấn, bầu Long liệu ông thầy gốc Nghệ An có cương quyết xin nghỉ như vậy?

Dẫu biết, nhiều người cho rằng chiến thuật mà vị chiến lược gia 66 tuổi áp dụng là lỗi thời, là cũ kỹ. Hay cách chơi bóng của ông chỉ chú trọng vào phòng ngự với bài câu bóng sở trường. Thế nhưng hơn hai năm gắn bó với Hòa Phát Hà Nội, dù chứng kiến bao nhiêu chiếc ghế thuyền trưởng bị lật, riêng ghế ông Vinh ngồi vẫn được bầu Tuấn, bầu Long đảm bảo đến mức tuyệt đối.

Thế mới thấy, bóng đá là một trò chơi với muôn hình vạn trạng cách nhìn nhận khác nhau. Có thể trong mắt Fan đội bóng bầu Kiên, ông Vinh là lỗi thời, nhưng trong mắt các ông chủ Hòa Phát trước đây, lại không phải vậy.

Và liệu nếu bầu Tuấn, bầu Long không bỏ bóng đá, đồng thời bầu Kiên không tiếp quản lại đội bóng mà là một ông chủ khác tiếp quản. Liệu những Thanh Trung, Trọng Lộc hay HLV Nguyễn Thành Vinh có xa rời V-League sau chỉ nửa năm đồng hành cùng bầu Kiên?

(Bạn đọc: Thành Nam)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục