Chuyện Barcelona: Đã thấy “gót Achilles” ở hàng thủ

19:38 Thứ tư 12/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Barcelona đã giành siêu cúp châu Âu theo một kịch bản điên rồ nhất có thể. Lúc này mọi cules đang hướng sự tung hô vào bộ ba siêu đẳng MNS hay phút tỏa sáng xuất thần của Pedro mà lờ đi sự thật rằng hàng phòng ngự của họ đang bộc lộ quá nhiều vấn đề có thể báo hại họ trong mùa giải mới.

Không cần nói đâu xa chỉ nhìn vào tỷ số 5-4 trên bảng điện tử nhiều người cũng manh nha hiểu được độ kém cỏi của những hậu vệ của đội bóng xứ Catalan. Họ chiến thắng và giành siêu cúp họa bởi Barca đang sở hữu một dàn tấn công quá khủng khiếp và giúp che lấp bớt đi những khuyết điểm của hàng phòng ngự.

Barcelona không hề có chút chủ quan khinh địch, họ vẫn ra sân với bộ tứ vệ đầy tên tuổi và chỉ thiếu vắng Jordi Alba vì lý do bất khả kháng. Nhưng chính những cái tên đầy “số má” đó lại thi đấu ngờ nghệch đến khó hiểu và suýt nữa báo hại những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của Messi và các đồng đội ở phía trên.

Điều đáng nói là họ đã nhận được sự cảnh báo chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu bởi pha phạm lỗi ngớ ngẩn và chịu một quả phạt thành bàn từ cú sút của Banega. Nhưng đến khi tỉ số lên tới 4-1 cho Barcelona thì thói quen tai hại ấy lại xuất hiện bởi hàng thủ Barca tin rằng Sevilla sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng.

Lần lượt Jeremy Matthieu phạm lỗi dẫn tới quả penalty hay Gerard Pique cùng Mascherano lơ đãng để Koloplyanka san hòa tỷ số. Ngoài ra Daniel Alves cũng thường xuyên dâng cao một cách không cần thiết và để lộ ra những khoảng trống rộng lớn cho đối thủ khai thác. Và Sevilla chứng tỏ rằng họ không phải tay vừa và sẵn sàng khiến đội chủ sân Nou Camp ôm hận.

Hàng phòng ngự vốn không phải là thế mạnh của Barcelona nhưng thực tế càng ngày càng nhận thấy được sự không ổn định ở tuyến này. Đây là giai đoạn hàng thủ Barcelona yếu đuối nhất kể từ khi Luis Enrique lên nắm quyền. Có giai đoạn Cladio Bravo đã giữ sạch lưới tới 9 trận ở La Liga đầu mùa trước nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Cả Stergen hay Bravo đều là những thủ thành khá nhưng họ thực sự chưa đủ tầm để sánh ngang với những Courtois, de Gea hay Neuer. Trong khi ở vị trí trung vệ, ắt hẳn Barcelona đang cảm thấy nhớ Carles Puyol rất nhiều. Kể từ khi người cận vệ già ấy giải nghệ, phong độ của Pique cũng lao dốc không phanh.

Daniel Alves đã vào tuổi 31 và rõ ràng cần một sự cạnh tranh mạnh mẽ với anh ở vị trí này. Có lẽ Enrique nên tạo điều kiện để Aleix Vidal hay Douglas có cơ hội ra sân nhiều hơn để trui rèn bởi Alves cũng sắp bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Rõ ràng hiện tại, Barcelona đang khuynh đảo khắp châu Âu bởi hàng công quá khủng khiếp. Nhưng đội chủ sân Nou Camp cũng cần chú ý gia cố và sửa chữa những khuyết điểm đang lộ rõ mồn một của mình. Bằng không rồi cũng sẽ đến cái ngày công làm không đủ thủ phá và Barcelona sẽ lại ôm hận tức tưởi.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục