Quê hương anh sinh ra và lớn lên chính là thành phố Saint Petersburg. Đây là một trong những thành phố du lịch cổ kính nhất châu Âu, là thành phố lớn thứ hai và cố đô của nước Nga trước đó. Thành phố nằm tựa bên bờ sông Neva tuy không lâu đời những đã trải qua những năm tháng hào hùng đã đi vào lịch sử, nhất là cuộc chiến chống lại sự bao vây 872 ngày đêm của Phát xít Đức trong thế chiến thứ 2, một cuộc chiến mà sau này đã cứu cả nhân loại trên thế thoát khỏi thảm họa diệt vong trước chế độ phát xít. Nhưng kì lạ thay một thành phố lớn đến như vậy, dân số cũng đông đến như vậy, mà bao lâu nay chỉ có duy nhất một CLB thi đấu ở giải vô địch Quốc gia Nga đó là Zenit Saint Petersburg. Mọi sự quan tâm đầu tư đều được dành cho đội bóng, vui buồn thăng trầm cũng cùng đội bóng. Ra đường khi người ta nói về bóng đá ở Saint Petersburg người ta cũng chỉ nhắc đến Zenit. Nơi đây cũng đã sinh ra một trong những tài năng kiệt xuất của bóng đá Nga thời kì hậu Xô Viết, đó chính là anh, Andrey Arshavin.
![]() |
| Andrey Arshavin – một tài năng kiệt xuất của nước Nga. Ảnh: Internet. |
Sau khi Liên Xô tan rã, giải vô địch bóng đá Nga không còn được chú ý trên trường quốc tế. Các CLB của Nga giỏi lắm là lọt vào tứ kết cúp C1 rồi bị loại. Nhưng một vài năm trở lại đây, ở sân chơi hạng 2 là cúp UEFA một vài CLB Nga đã gặt hái được những thành công mà Zenit là một ví dụ điển hình với chức vô địch cúp UEFA mùa giải 07/08 và sau đó là siêu cúp Châu Âu. Thành công mà Zenit đạt được có sự đóng góp không nhỏ từ công sức của “sóc nhỏ” Andrey Arshavin. Trong trận chung kết cúp UEFA mùa giải 07/08 anh không ghi bàn nhưng đã có 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Và đó cũng là động lực thôi thúc anh chơi tốt tại EURO 2008, dù rằng giải này anh chỉ ra sân từ trận thứ 3 của vòng bảng (vì bị treo giò) nhưng những ấn tượng mà anh để lại không thể phai mờ. Anh ghi một bàn trong trận đấu cuối ở vòng bảng trước đội Thụy Điển giúp đội nhà lọt qua vòng bảng. Trong trận tứ kết gặp Hà Lan có nhiều hảo thủ trong đội hình, nhưng một mình anh đã cày nát hàng thủ của đội tuyển “áo da cam”, kiến tạo 2 đường chuyền thành bàn và một bàn tự ghi giúp Nga vượt qua Hà Lan với tỷ số 3-1. Mặc dù đội tuyển Nga bị thua Tây Ban Nha với tỉ số 0-3 trong trận bán kết EURO 2008, nhưng ảnh hưởng của Arsavin lên lối chơi của đội là rất rõ rệt và bằng chứng là anh đã được bầu chọn trong đội hình lí tưởng Châu Âu năm 2008 do UEFA bình chọn.
Những thành công với CLB Zenit và đội tuyển Nga đã thôi thúc anh ra thử sức ở nước ngoài với một CLB tầm cỡ hơn, nơi mà có thể chắp cánh cho tài năng của anh bay cao. Mặc dù đã có những ý kiến khuyên anh rằng những cầu thủ Nga mà ra thi đấu ở nước ngoài luôn không thể thành công mà thất bại là phần nhiều, mà những Kanchenkis, Pavlyuchenko và Kerzhakov là những ví dụ điển hình. Nhưng niềm tin vào tài năng bản thân và sự khao khát mãnh liệt được bơi ra biển lớn để thể hiện mình đã thôi thúc anh bất chấp tất cả để được đòi ra đi. Nhưng Zenit đã gây áp lực đối với anh bằng cách đòi một mức phí chuyển nhượng trên trời khiến các CLB khác chùn bước, cuối cùng chỉ có một Arsenal kiên trì theo đuổi và anh đã chấp nhận chuyển sang Pháo thủ vào đúng những phút cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa đông (đêm ngày 1/2/2009) với giá chuyển nhượng vừa phải và mức lương tạm chấp nhận được so với tài năng của anh.
Giai đoạn đầu của anh ở Arsenal đã không đến nỗi nào, nửa tháng sau anh đã bắt đầu nổ súng trong trận đấu với West Bromwich Albion và còn đá phạt kiến tạo cho đồng đội Kolo Toure lập công nâng tỉ số lên 2-1, những thành công liên tiếp tới với anh mà đỉnh cao là 4 bàn thắng anh ghi được trong trận hòa 4-4 với Liverpool tại sân Anfield. Một đêm kì diệu, một ngày đáng nhớ không chỉ với anh mà còn cả với những người hâm mộ câu lạc bộ Arsenal khiến cho những lo lắng rằng sức vóc của anh không phù hợp với giải ngoại hạng Anh luôn đòi hỏi về tốc độ và thể lực, đồng thời chứng minh một điều ngược lại rằng những cầu thủ Nga như anh có thể thành công ở ngoài biên giới nước Nga nếu thật sự có tài năng…
Nhưng….
Tiếc rằng phong độ của anh lại xuống quá nhanh trong vòng hơn một năm trở lại đây người ta không còn nhận ra anh với những động tác kĩ thuật và những bước chân chạy thoăn thoắt đã tạo thành thương hiệu “sóc nhỏ” nữa, người ta đã thấy anh vụng về, dườm rà trong từng pha xử lý và để mất bóng nhiều hơn, qua đó phải ngồi dự bị ngày một nhiều hơn. Một phần bởi vì ở Arsenal anh thường xuyên phải đá ở vị trí tiền đạo cánh thay vì vị trí hộ công như ở đội tuyển Nga và Zenit đã khiến cho các kĩ năng của anh bị cùn đi, một phần anh chuyển đến giải bóng đá Ngoại hạng Anh quá muộn, ở cái tuổi 28 gần xấp xỉ 29, tuy là cái tuổi độ chín của cầu thủ nhưng để làm quen và đá được lâu ở giải Ngoại hạng thì cần một độ tuổi trẻ trung hơn. Phải ngồi dự bị cho các cầu thủ trẻ trung hơn mình đã khiến cho kỹ năng và nhiệt huyết của anh bị mai một đi nhiều dẫn đến ảnh hưởng đến cả phong độ của đội tuyển quốc gia và bây giờ HLV trưởng đội tuyển Nga Fabio Cappelo đã tước băng thủ quân của anh trao cho cầu thủ khác. Hình ảnh đẹp duy nhất của anh mà có lẽ chúng ta còn chứng kiến được đó là khoảnh khắc mà anh chuyền bóng để huyền thoại Henry ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc trong trận Arsenal gặp Sunderland, đồng thời cũng là món quà ý nghĩa mà huyền thoại này chào tạm biệt sân Emirates sau 3 tháng đầu quân.
![]() |
| Giờ đây anh chỉ còn là một nỗi thất vọng tại sân Emirates. Ảnh: Internet. |
Tâm lý yếu kém của anh có lẽ cũng là điểm yếu cố hữu chung của các cầu thủ Nga khác khi thi đấu ở quốc tế, qua đó lại làm đúng một chân lý rằng: “Các cầu thủ Nga không thể thành công khi ra thi đấu ở nước ngoài”. Còn anh đang phải gặm nhấm nỗi buồn trên băng ghế dự bị nhìn các đồng đội khác trẻ trung hơn mình tung hoành trên sân bóng. Ở cái tuổi 31 anh vẫn được nhiều CLB khác ở Nga và Thổ Nhĩ Kì theo đuổi, Pháo thủ đã không còn cần đến người thừa hưởng lương cao như anh. Có lẽ anh đã hiểu mình là kẻ thất bại và chấp nhận ra đi nhưng tình yêu của anh chỉ hướng về nước Nga với CLB duy nhất là Zenit. Anh đã được Pháo thủ cho Zenit mượn nửa mùa vào đầu năm 2012 và thi đấu không đến nỗi nào, ra sân 10 trận, ghi được 3 bàn và kiến tạo 4 bàn và anh hi vọng với phong độ như vậy sẽ được Zenit mua đứt vào kì chuyển nhượng mùa hè năm 2012. Zenit có thật sự muốn mua đứt anh không thì chỉ có trời mới biết và chỉ biết rằng họ cũng đã chơi trò kì kèo từng đồng với Arsenal nhằm mua anh với giá rẻ nhất cũng giống như cách mà Pháo thủ đã làm với họ khi mua anh vào năm 2009, có lẽ cũng là cách họ trả đũa Arsenal, chỉ tội cho anh, tình yêu anh dành cho đội bóng cũ quá lớn khiến anh không muốn khoác áo bất kì CLB nào ở Nga để chống lại Zenit.
Thay cho lời kết: “Sóc nhỏ Andrey Arshavin ơi, cuộc đời cầu thủ ngắn lắm, ở cái tuổi 31 có thể khẳng định anh không còn hợp với bóng đá Anh nữa rồi, hãy quyết định trở về với xứ sở Bạch Dương của mình đi, đó có lẽ là mảnh đất thích hợp nhất với anh, quay trở lại được Zenit là tốt nếu không được thì cũng không phải phiền lòng, miễn là anh lại được tung hoành trên những sân cỏ lạnh giá của nước Nga, để tìm lại cảm hứng chơi bóng đỉnh cao của mình trước khi quá muộn. Hãy để chuyện của Người Nga cho những thế hệ trẻ tiếp theo của anh nối tiếp, biết đâu vào một ngày không xa đó là Alan Dzagoev chẳng hạn…”
(Bạn đọc: Hải quân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















