Chút niềm vui và hy vọng cho bóng đá Việt Nam

23:12 Thứ năm 15/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau hàng loạt những ngày tháng không lấy gì làm vui vẻ với những chuyện không vui, thì vài ánh lửa đã lóe lên ngay trên đống tro tàn, trong bức tranh ngỡ u tối kia vẫn có chút gam màu tươi sáng. Chỉ trong vài ngày, bóng đá Việt Nam đón nhận nhiều tin vui trên đấu trường quốc tế.

Suốt thời gian qua bóng đá Việt Nam đã phải đón nhận những chuyện không vui: Cuối mùa giải trước CLB Xuân Thành Sài Gòn bỏ V-League; đội U23 bị loại ngay từ vòng bảng Sea Games; tuyển QG cũng dừng bước ngay từ vòng loại Asia Cup. Gần đây là chuyện cá độ của các cầu thủ Xi măng The Vissai Ninh Bình dẫn đến CLB này phải giải thể. Bên cạnh đó nạn bạo lực sân cỏ ngày càng tăng cao càng làm cho bóng đá Việt Nam bị bao trùm bởi một màu đen ảm đạm. Nhưng rồi ánh lửa đã lóe lên ngay trên đống tro tàn, trong bức tranh ngỡ u tối kia vẫn có chút gam màu tươi sáng. Chỉ trong vài ngày, bóng đá Việt Nam đón nhận nhiều tin vui trên đấu trường quốc tế.

The Vissai Ninh Bình vượt qua đối thủ đến từ Ấn Độ là Churchill Brothers để lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất AFC cup 2014. Ảnh: Internet

Đầu tiên đó là việc CLB The Vissai Ninh Bình đã vượt qua đối thủ đến từ Ấn Độ là Churchill Brothers để lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất AFC cup 2014. Đáng nói là sau khi xảy ra vụ tiêu cực cá độ, gần cả đội hình chính của CLB đã không thể tham gia thi đấu nên CLB phải mời lại Văn Quyến – trước đó đã tuyên bố từ giã sân cỏ - quay lại với đội bóng. Nhưng với tinh thần trận đấu cuối cùng, Vissai Ninh Bình đã có trận đấu quả cảm và xuất sắc, riêng thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam là Văn Quyết đã ghi hai bàn giúp CLB đang không tham gia bất kỳ giải đấu nào của Việt Nam đã có vé vào tứ kết giải đấu cấp châu lục. Dù đối thủ Ấn Độ không phải quá mạnh nhưng trận thắng ấy có rất nhiều ý nghĩa, không riêng gì bóng đá Ninh Bình mà cho cả Việt Nam. Ở đấy vẫn còn những con người khát khao chiến thắng bằng tinh thần thể thao trong sáng và khi các cầu thủ chơi hết mình, khán giả cũng không quay lưng với họ.

Sau The Vissai Ninh Bình, Hà Nội T&T cũng giành một vé vào tứ kết sân chơi AFC cup. Cho dù đối thủ đến từ Myanmar là CLB Nay Pyi Taw bị đánh giá thấp hơn chủ nhà nhưng một chiến thắng đậm đà và tiến vào vòng trong ở sân chơi lớn cũng rất đáng khích lệ cho Hà Nội T&T và là tín hiệu tốt cho bóng đá Việt Nam trong hoàn cảnh bóng đá nươc nhà đang gánh chịu quá nhiều điều tiêu cực và dường như chưa thấy hướng đi mới trong một tương lai gần.

Và điểm sáng nhất là đến từ đội tuyển bóng đá nữ. Bước vào vòng chung kết bóng đá nữ Châu Á, ai cũng biết mục tiêu của tuyển Việt Nam là đứng thứ 5 chung cuộc để đủ tiêu chuẩn tham dự World Cup vào năm sau. Chính quyết tâm làm nên lịch sử, những nữ tuyển thủ của chúng ta đã xuất sắc đánh bại tuyển Jordan 3-1.

Giờ đây, cánh cửa để bước ra sân chơi thế giới đã mở trước mắt các nữ tuyển thủ của chúng ta. Nếu may mắn xếp thứ 2 trong bảng, chúng ta sẽ vào thẳng World Cup, nhưng nếu chỉ xếp thứ 3 thì chúng ta cũng còn cơ hội để tranh vé vớt với đội xếp thứ 3 của bảng còn lại. Nếu giấc mơ World cup của bóng đá nữ thành hiện thực thì nó sẽ xoa tan bớt những chuyện không vui của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Dẫu biết The Vissai Ninh Bình có thể bị xóa tên sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại AFC cup và chưa biết Hà Nội T&T sẽ đi tới đâu cũng như chiếc vé dự World Cup bóng đá nữ chưa có trong tay nhưng những chiến thắng của các đội bóng ấy chẳng khác nào cơn mưa rào tưới mát cho bóng đá Việt Nam đang chìm trong những ngày hè oi bức.

Những chiến thắng ấy không chỉ mang đến danh dự cho Việt Nam trên trường quốc tế mà còn đem lại niềm tin nơi người hâm mộ - những người đã quá thất vọng với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Từ bãi đất hoang vẫn có thể mọc lên chồi xanh, dù đống tro tàn vẫn có thể thắp lên ngọn lửa. Bóng đá Việt Nam dù đang chịu rất nhiều điều không tốt nhưng chúng ta còn đó chút niềm vui để hy vọng cho tương lai.

(Bạn đọc Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục