![]() |
Tất nhiên các CĐV của Villa có quyền “sôi máu” lên vì biểu ngữ ấy vì họ mới thực sự là niềm tự hào của Midlands với 7 chức vô địch nước Anh & đã từng chạm tay vào chiếc cúp C1.
Nhưng chính ra khi người ta tự cho mình cái quyền tự hào về bản thân chỉ vì vượt qua một kình địch đang sa sút, đó cũng là một sự tự hào rất... con người. West Brom “biết mình là ai” và với họ, Aston Villa là hệ quy chiếu chứ không phải là các chức vô địch. Vô địch có khi còn chẳng sướng bằng đứng cao hơn Villa. Tại Premier League cũng có 1 đội bóng khác, 1 ông lớn cần phải tự tin mà hô lên đầy sảng khoái “chúng tôi biết mình là ai”, đó là Arsenal. Đối thủ mà Arsenal cần vượt qua không hữu hình như Aston Villa với West Brom. Họ phải vượt qua một cái bóng của quá khứ, là chính Arsenal nhưng của thì quá khứ, 1 Arsenal thiện chiến cách đây 1 thập kỷ .
Sự tự tin đến với The Baggies là vô cùng hồn nhiên và đơn giản. Nhưng với Arsenal, người ta không làm thế nào để dàn xếp một trận đấu với đối phương là những Henry, Bergkamp hay Vieira. Nếu thắng được một trận đấu như thế thì chắc là Arsenal của thế hệ này sẽ tự tin hơn rất nhiều để lừng lững tiến tới ngôi vương. Nhưng chừng nào họ chưa thể vô địch được Premier League thì người ta vẫn sẽ đối xử với họ như những kẻ thất bại. Mà chính yếu tố tâm lý ấy lại khiến họ... không thể vô địch. Cái vòng luẩn quẩn thiếu tự tin – thất bại – thêm thiếu tự tin – tiếp tục thất bại đã hành hạ đội bóng này suốt cả thập kỷ qua & bây giờ liệu đã đến lúc họ thoát ra chưa?
Trong những mùa giải qua, người ta đã thấy 1 hình ảnh đã quá quen thuộc ở đội bóng phía tây London này: họ có thể có những chuỗi trận thắng liên tiếp đầy vẻ vang nhưng sau đó vấp ngã & hụt hơi ngay lập tức như thể quả bóng căng đầy bị lĩnh trọn 1 cú châm kim. Từ đó có thể thấy những tháng ngày tươi đẹp của CLB này có dáng dấp của một sự thăng hoa chứ không phải là một sự ổn định theo kiểu “biết mình là ai”. Một sự tự tin như West Brom ở họ cũng hiếm.
Lại một lần nữa, vấn đề được đặt ra. Và lần này, với nhân tố mới như Sanchez, Chambers, Debuchy, Welbeck thì liệu mọi chuyện có khác?
Cuối tuần này, Arsenal tiếp Man City tại Emirates – trận đấu giữa 1 đội bóng mà mùa trước giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng lâu nhất (128 ngày) để rồi chung cuộc xếp thứ 4 với 1 đội bóng chỉ giữ vị trí ấy vỏn vẹn 12 ngày & lên ngôi vô địch. Các CĐV Pháo thủ hãy cầu nguyện rằng Arsenal có sự tự tin của... West Brom trong cuộc chiến ấy và trong cả mùa bóng.
(Bạn đọc: Đức Nguyễn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















