Chúng ta cần những người có dũng khí như Toshiya Miura

22:02 Thứ tư 24/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Dù đang bị đặt nhiều dấu hỏi sau thất bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2014 nhưng huấn luyện viên Toshiya Miura đã thẳng thắn chia sẻ về bóng đá và con người Việt Nam trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Nhật Jsports mới đây. Đó là những nhận xét hoàn toàn khách quan mà chỉ có những người dũng cảm như chiến lược gia người Nhật Bản mới làm được và quả thật, chúng ta cần những con người như thế để vực dậy nền bóng đá nước nhà.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua, kể từ ngày nền bóng đá nước nhà chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp và cho phép các cầu thủ nước ngoài tham gia thi đấu. Thế nhưng, rất khó để nói rằng chúng ta đã thật sự xứng đáng với hai từ “chuyên nghiệp” ấy. Khoan hãy bàn đến yếu tố chuyên môn, chất lượng giải đấu, công tác quản lý, giáo dục cầu thủ, công tác đào tạo trẻ… riêng công tác điều hành V.League vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề. Đi kèm với đó là những tiêu cực, bạo lực sân cỏ, bán độ, tự tiện bỏ giải… đã khiến hình ảnh nền bóng đá nước nhà bị suy giảm rất nhiều. Tất nhiên, những nhà chức trách, giới chuyên môn, báo chí và cả người hâm mộ đều đã nhìn thấy, đã lên tiếng thậm chí phản ứng một cách thái quá bằng cách… quay lưng với giải đấu, với đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, việc một huấn luyện viên ngoại thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu cố hữu của nền bóng đá nước nhà là việc rất hiếm bởi nhiều lý do khác nhau.

Ai cũng hy vọng các chuyên gia hàng đầu, các nhà chức trách mạnh dạn vạch rõ khuyết điểm để chúng ta nhìn nhận, sửa đổi và tiến bộ. Thế nhưng, ngay bản thân chúng ta cũng chưa sẵn sàng tâm thế để đón nhận những nhận xét nặng về nhược điểm ấy. Chính vì thế, những chia sẻ mới đây của huấn luyện viên Miura đã được dư luận đặc biệt chú ý. Xuất thân từ nền bóng đá số 1 châu Á, lại là công dân của một đất nước vốn nổi tiếng với tinh thần kỷ luật, chuyên nghiệp, trọng danh dự, và luôn cầu tiến, Miura đã không ngần ngại để nói lên những suy nghĩ chân thành của mình.

Trước tiên, chiến lược gia 51 tuổi đã chỉ ra những chi tiết hết sức nghiệp dư. Đó là cầu thủ V-League rất lười chạy trên sân nên dẫn đến thể lực là lỗ hổng lớn của họ. Hay cách điều hành giải cũng gặp vấn đề, kiểu như trận đấu diễn ra trên sân khi thời tiết vẫn còn oi bức dẫn đến cầu thủ mất sức nhanh và chất lượng trận đấu thấp. Có điều nguyên nhân rất lãng xẹt, do phụ thuộc vào khung giờ phát sóng của truyền hình…

Chính xác là cầu thủ Việt Nam rất lười chạy. Có thể nhận thấy điều này khi có quá ít trận đấu ở V-League diễn ra ở với tốc độ cao, chuyên môn cao. Riêng những trận đấu ở giải hạng Nhất thì khỏi bàn, nếu xem chỉ biết… buồn ngủ. Dân chuyên môn hay nói đùa nhưng chí lý rằng “chạy mới ra chiến thuật”. Có lẽ do thói quen lười chạy, di chuyển từ cấp câu lạc bộ nên khi lên cấp độ đội tuyển, cầu thủ xứ ta thường tỏ ra thua thiệt về nền tảng thể lực, hụt hơi giai đoạn cuối và thiếu những pha tăng tốc ở thời điểm cần thiết.

Chính vì thế, khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Miura đã yêu cầu cầu thủ không được cầm bóng lâu mà chuyền nhanh chỉ sau 1, 2 chạm. Bên cạnh đó, ông Miura đã có những bài tập thể lực hết sức khắc nghiệt. Kết quả cho ra rất rõ, đội tuyển Việt Nam đang hình thành lối chơi nhanh, ít chạm nhưng đường đến khung thành đối phương ngắn lại. Đặc biệt, nền tảng thể lực của các tuyển thủ được cải thiện.

Những chia sẻ của ông Miura đã có tác dụng nhất định đến các quan chức của bóng đá Việt Nam. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã phát biểu: “Tôi thấy bài này hay, nên đăng để giới làm bóng đá Việt Nam có dịp nhìn lại mình, vì thấy cách nhìn của một người Nhật làm bóng đá nghĩ về bóng đá Việt.” Tuy nhiên, để nền bóng đá nước nhà thật sự thay đổi và phát triển, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm từ tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp của cầu thủ cho đến lòng tự trọng của cơ quan điều hành. Ở khía cạnh này, dũng khí của huấn luyện viên Toshiya Miura là điều vô cùng cần thiết để chúng ta nhìn lại mình, từ đó “refresh” lại nền bóng đá thay vì những lời phát biểu đầy tính xã giao và “hoà cả làng” như trước đây.

(Bạn đọc Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục