![]() |
Robbie Rogers - cựu cầu thủ của Leeds United- Ảnh: Reuters |
“Có rất nhiều VĐV đồng tính nam nữ vẫn còn ẩn mình và không chấp nhận mình là người đồng tính nên phải sống chung với sự ray rứt của chính mình…”, Rogers, người hiện đang chơi cho CLB Los Angeles Galaxy, mở đầu câu chuyện. Tuy nhiên, vào tháng 2.2013, cầu thủ 25 tuổi trên đã quyết định tiết lộ thân phận của mình trên blog cá nhân để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự bình đẳng cho VĐV đồng tính trong thể thao. Những dòng tự thuật của Rogers mang cảm xúc mãnh liệt với quyết tâm dung hòa tình yêu bóng đá và khát khao được tự do. Sau quyết định “tự thú”, Rogers chia tay Leeds để rút lui khỏi bóng đá và chịu mọi gièm pha của dư luận.
Trở ngại lớn nhất là sự sợ hãi. Nỗi lo sợ bị tẩy chay từ đồng đội, người hâm mộ, gia đình, và từ cả các ông chủ đội bóng không muốn có một VĐV đồng tính |
Rogers lớn lên trong một gia đình Công giáo ở California, Mỹ. Vì vậy, lời “thú nhận” đã khiến anh cảm thấy áp lực đè nặng bởi tôn giáo của mình và những con mắt tò mò từ đồng đội, nhưng Rogers vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại sự cấm kỵ đồng tính trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. “Trở ngại lớn nhất là sự sợ hãi. Nỗi lo sợ bị tẩy chay từ đồng đội, người hâm mộ, gia đình, và từ cả các ông chủ đội bóng không muốn có một VĐV đồng tính. Tôi nghĩ yếu tố sợ hãi là số 1”.
Thật vậy, Rogers chính là người thổi một làn gió mới về sự bình đẳng cho VĐV đồng tính và điều đó vô tình giúp anh từ một tiền đạo vô danh trở thành một người nổi tiếng. Từ những chữ ký lẻ tẻ với vai trò là một cầu thủ, giờ đây Rogers đã phải tặng hàng ngàn chữ ký sau những buổi nói chuyện và bài viết trên những ấn phẩm trí thức về luật đồng tính ở Nga. Rogers liên tục nhận được nhiều bức thư từ những người đồng tính đang ấp ủ tự tử, có một cuộc sống cô đơn, sợ hãi mà không thể thoát được. Và trong đó, Rogers cảm thấy rất phấn chấn khi thấy thế hệ trẻ đang làm chủ khuynh hướng tình dục của họ. Rogers gửi thông điệp: “Tôi biết rằng cuộc đấu tranh chứng sợ đồng tính trong thể thao còn kéo dài, nhưng hy vọng trong tương lai gần rằng các VĐV tiết lộ mình đồng tính sẽ không còn áp lực nữa. Tôi chỉ mong mọi người nên quên đi những định kiến ác cảm đối với người khác về chủng tộc, khuynh hướng tình dục....”.
Hành trình của Rogers có lẽ sẽ còn nhiều gian nan phía trước, nhưng ít nhất anh đã tìm thấy được lối thoát cho mình.
|
Nguyên Khoa |
00:00 30/11/-0001