Qua mỗi tuần, nhiệm vụ của HLV Roberto Martinez lại ngày càng trở nên khó khăn hơn. Sau 20 vòng đấu, Wigan đứng đội sổ, mới chỉ giành được 15 điểm và 5 trận gần đây chỉ biết đến hòa và thua.
Trong bối cảnh cả Blackburn lẫn Wolves vừa nhìn thấy tia sáng nơi cuối đường hầm, QPR hy vọng hồi sinh giống Sunderland sau khi vừa thay tướng thì Wigan vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chị thụt lùi rất nhiều so với chính họ so với mùa giải trước.
The Latics đang cố gắng chiến đấu bằng hết khả năng để bám trụ lại sân chơi Ngoại hạng. Bởi họ hiểu rõ rằng, nếu xuống hạng, hành trình quay trở lại "miền đất hứa" (Premier League) là cực kỳ gian nan.
Với Wigan, giờ mỗi trận đấu là một trận chung kết. Mục tiêu tiên quyết của họ là giành trọn 3 điểm. Bất chấp đó là đối thủ "đồng cân, đồng lạng" hay "ngáo ộp" như Man City.
"Chúng tôi cần chiến thắng. Trong 18 vòng đấu còn lại, Wigan sẽ nỗ lực chắt chiu từng điểm số" - HLV Roberto Martinez thừa nhận. Tuy nhiên, từ lời nói đến hành động vẫn tồn tại khoảng cách lớn.
Với đội hình không có ngôi sao như Wigan, họ chỉ trông chờ vào sự gắn kết tập thể. Nhưng thực tế, các tuyến của họ lại đang chơi khá rời rạc, mà tệ hại nhất là hàng phòng ngự (thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận trong 4 vòng vừa qua).
Bên cạnh đó, Martinez cũng chẳng có chân sút nào ra hồn. Rodagella bị thất sủng vì vùng vằng đòi ra đi. Di Santo thì mãi "không lớn". Chính vì thế, Wigan đang sở hữu hàng công cùn nhất giải Ngoại hạng, mới 18 lần sút tung lưới đối phương kể từ đầu mùa.
Vậy cơ hội nào cho The Latics khi tiếp đội đầu bảng Man City? Có lẽ, họ cần dựa vào lợi thế sân nhà, và hi vọng đối thủ chưa thể trở lại là chính mình, sau 2 thất bại gần nhất trước M.U & Liverpool.
Với việc Quỷ đỏ đánh bại Bolton 3-0 cuối tuần trước, Man xanh đang cảm nhận rõ sức nóng mà gã hàng xóm phả sau gáy. Thầy trò Mancini cần 3 điểm để gạt đi những tháng ngày u tối, hướng về chân trời mới tươi sáng hơn.
Hai trận gần nhất tại FA Cup và Carling Cup phần nào phơi bày những lỗ hổng của The Citizens khi không có sự phục vụ của chiếc "đinh ba" Kompany - Yaya Toure - David Silva.
Đêm nay, trung vệ đội trưởng người Bỉ vẫn bị treo giò. Nhưng Mancio cũng không quá lo lắng về hậu tuyến, bởi hàng công Wigan vốn rất kém cỏi. Điều mà ông cần khắc phục là khả năng sáng tạo và dứt điểm chính xác của các cầu thủ tuyến trên.
Rất may cho Man CIty là nhạc trưởng David Silva đã hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá. Có ngôi sao người Tây Ban Nha, Aguero hay Dzeko phía trên sẽ được "tiếp đạn" thường xuyên hơn.
Đây cũng là dịp mà đoàn quân áo xanh da trời phải thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của một nhà vô địch thực thụ, biết cách vượt qua nghịch cảnh.
Trong 4 lần gặp gỡ gần đây, Man City đều giành chiến thắng và không để thủng lưới lần nào (1-0, 2-0, 3-0). Kịch bản đó đêm nay có thể được tái hiện và tỉ số cách biệt sẽ nghiêng về Man City?
Trong bối cảnh cả Blackburn lẫn Wolves vừa nhìn thấy tia sáng nơi cuối đường hầm, QPR hy vọng hồi sinh giống Sunderland sau khi vừa thay tướng thì Wigan vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chị thụt lùi rất nhiều so với chính họ so với mùa giải trước.
![]() |
| Wigan đang phải vật lộn với khó khăn |
The Latics đang cố gắng chiến đấu bằng hết khả năng để bám trụ lại sân chơi Ngoại hạng. Bởi họ hiểu rõ rằng, nếu xuống hạng, hành trình quay trở lại "miền đất hứa" (Premier League) là cực kỳ gian nan.
Với Wigan, giờ mỗi trận đấu là một trận chung kết. Mục tiêu tiên quyết của họ là giành trọn 3 điểm. Bất chấp đó là đối thủ "đồng cân, đồng lạng" hay "ngáo ộp" như Man City.
"Chúng tôi cần chiến thắng. Trong 18 vòng đấu còn lại, Wigan sẽ nỗ lực chắt chiu từng điểm số" - HLV Roberto Martinez thừa nhận. Tuy nhiên, từ lời nói đến hành động vẫn tồn tại khoảng cách lớn.
Với đội hình không có ngôi sao như Wigan, họ chỉ trông chờ vào sự gắn kết tập thể. Nhưng thực tế, các tuyến của họ lại đang chơi khá rời rạc, mà tệ hại nhất là hàng phòng ngự (thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận trong 4 vòng vừa qua).
![]() |
| Silva trở lại sẽ giúp tuyến trên Man City chơi thanh thoát hơn |
Bên cạnh đó, Martinez cũng chẳng có chân sút nào ra hồn. Rodagella bị thất sủng vì vùng vằng đòi ra đi. Di Santo thì mãi "không lớn". Chính vì thế, Wigan đang sở hữu hàng công cùn nhất giải Ngoại hạng, mới 18 lần sút tung lưới đối phương kể từ đầu mùa.
Vậy cơ hội nào cho The Latics khi tiếp đội đầu bảng Man City? Có lẽ, họ cần dựa vào lợi thế sân nhà, và hi vọng đối thủ chưa thể trở lại là chính mình, sau 2 thất bại gần nhất trước M.U & Liverpool.
Với việc Quỷ đỏ đánh bại Bolton 3-0 cuối tuần trước, Man xanh đang cảm nhận rõ sức nóng mà gã hàng xóm phả sau gáy. Thầy trò Mancini cần 3 điểm để gạt đi những tháng ngày u tối, hướng về chân trời mới tươi sáng hơn.
Hai trận gần nhất tại FA Cup và Carling Cup phần nào phơi bày những lỗ hổng của The Citizens khi không có sự phục vụ của chiếc "đinh ba" Kompany - Yaya Toure - David Silva.
![]() |
| Man City sẽ giành trọn 3 điểm? |
Đêm nay, trung vệ đội trưởng người Bỉ vẫn bị treo giò. Nhưng Mancio cũng không quá lo lắng về hậu tuyến, bởi hàng công Wigan vốn rất kém cỏi. Điều mà ông cần khắc phục là khả năng sáng tạo và dứt điểm chính xác của các cầu thủ tuyến trên.
Rất may cho Man CIty là nhạc trưởng David Silva đã hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá. Có ngôi sao người Tây Ban Nha, Aguero hay Dzeko phía trên sẽ được "tiếp đạn" thường xuyên hơn.
Đây cũng là dịp mà đoàn quân áo xanh da trời phải thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của một nhà vô địch thực thụ, biết cách vượt qua nghịch cảnh.
Trong 4 lần gặp gỡ gần đây, Man City đều giành chiến thắng và không để thủng lưới lần nào (1-0, 2-0, 3-0). Kịch bản đó đêm nay có thể được tái hiện và tỉ số cách biệt sẽ nghiêng về Man City?
Anh Tuấn |
00:00 30/11/-0001

















