Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines đã khép lại với tấm huy chương Vàng thuộc về đội chủ nhà sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Tuy nhiên, niềm vui của người Philippines không trọn vẹn khi chính các cổ động viên của họ cũng phải lên tiếng thừa nhận: Việt Nam đã bị "cướp" một bàn thắng hợp lệ do sai lầm nghiêm trọng của trọng tài biên người Lào.
Fanpage chính thức của Manila Montet FC (Philippines) đã đăng tải bài viết gây chú ý, trích dẫn thông báo của AFC về tình huống gây tranh cãi. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận việc không công nhận bàn thắng của Bích Thùy ở phút 29 là "một sai lầm nghiêm trọng, xảy ra ở thời điểm then chốt và tác động trực tiếp đến sự công bằng của trận chung kết."
Dưới bài đăng này, một làn sóng phản ứng mạnh mẽ đã xuất hiện từ chính người hâm mộ Philippines. Nhiều bình luận bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc và cảm thông với đội tuyển Việt Nam. Một cổ động viên viết: "Chúng tôi ăn mừng chiến thắng, nhưng thừa nhận Việt Nam đáng ra phải là đội thắng cuộc. Trận đấu rất khó khăn, và Việt Nam xứng đáng hơn."
Một ý kiến khác chia sẻ thẳng thắn sự đau đớn nếu điều đó xảy ra với Philippines, nhưng cũng cho rằng "sai lầm con người là một phần của bóng đá." Hàng loạt bình luận tích cực khác cũng gửi lời chúc mừng đến Việt Nam đã giành huy chương Bạc và chiến thắng của đội tuyển nam U22.
Những phản hồi đầy fair-play này đang giúp hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng sau trận đấu, nơi mà mạng xã hội khu vực đã bùng nổ những tranh luận gay gắt. Trong khi đó, truyền thông Malaysia cũng xác nhận AFC sẽ xem xét báo cáo liên quan đến tổ trọng tài. Trợ lý trọng tài người Lào phất cờ việt vị sai sẽ bị đánh giá lại năng lực và có thể phải nhận án phạt kỷ luật.
Để hiểu rõ hơn về môn bóng đá tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, mời độc giả tham khảo bài viết: Lịch sử bóng đá SEA Games: Nơi tạo nên những thế hệ vàng của Đông Nam Á.














