"Chung kết" giải ngoại hạng Anh: Trò chơi tâm lý!

19:26 Thứ hai 30/04/2012

Xét về mặt phong độ, ở thời điểm hiện tại có thể coi Man Xanh – Man Đỏ một chín một mười với nhau. Nhưng ở những trận đấu mang tính “chốt hạ” như thế này thì yếu tố phong độ có thể sẽ không mang tính quyết định bằng yếu tố tâm lý.

24 giờ trước một trận Derby được ví như “chung kết của mùa giải” một HLV lão làng và từng được Nữ hoàng Anh phong tước hiệu “hiệp sĩ” như Alex Ferguson đã làm cả làng ngã ngửa với một tuyên bố không giống với tính cách bấy lâu của mình: “Chỉ những người khổ dâm mới thích những trận đấu như thế này”. Tuyên bố ấy chứng tỏ Sir đang bị “tâm lý” trầm trọng? Và như thế, cảm giác như chính vấn đề tâm lý, chứ không phải những “vấn đề chuyên môn” mới là cái căn cốt, quyết định tới sự thắng thua của một trận Derby lịch sử.

Có một sự thực không ai không biết, đó là sau trận lượt đi tại “Nhà hát của những giấc mơ”, khi M.U bị đuổi người và đã thua đội bóng cùng thành phố với tỷ số kinh hoàng 1-6 thì Ferguson đã thừa nhận đấy là trận thua khủng khiếp nhất trong sự nghiệp của ông.

Cách đây 4 vòng đấu, khi M.U thắng nhàn QPR 2-0 trong một thời điểm Man Xanh thua Arsenal 0-1 thì khoảng cách giữa 2 đội đã là 7 điểm và cái khoảng cách ấy khiến người ta tin rằng cuộc gặp Man Xanh – Man Đỏ có thể sẽ là một cuộc phục thù dễ dàng của Alex Ferguson. Nhưng M.U sau đó lại bị kẻ yếu đuối Wigan đánh bại 1-0, rồi lại bị một kẻ yếu đuối khác là Erventon cầm hòa 4-4. Và thế là cho tới trước vòng 36 rạng sáng mai, cái khoảng cách 7 điểm giữa Man Xanh – Man Đỏ bỗng được rút xuống chỉ còn 3 điểm.

Rạng sáng mai, nếu đánh bại Man Đỏ giống như đã từng đánh bại ở trận lượt đi thì Man Xanh sẽ lấy lại ngôi đầu và tràn trề cơ hội đăng quang sau hơn 30 năm chờ đợi.

Mancini – Ferguson: Ai thắng trong một trận đòn thù?

Rất lạ là trước trận đấu này, từ đại bản doanh của M.U lại xuất hiện thông tin Nani – cầu thủ chạy cánh yêu thích của Ferguson bị chấn thương và không loại trừ khả năng sẽ vắng mặt trong đội hình chính. Rồi sau đó chính Nani lại tung tin về việc mình sẽ đính hôn với cô bạn gái xinh đẹp có tên Daniela Martins – cái tin có thể khiến toàn đội mất tập trung trong một thời điểm cần phải tập trung hơn bao giờ hết. Tuy nhiên theo những cây bình luận lão luyện thì những thông tin về Nani có thể chỉ là cách mà thầy trò Alex Ferguson tung hỏa mù, hòng làm đối phương bối rối.

Có một sự thật thế này: Sau trận thua Arsenal, và bị M.U bỏ xa với khoảng cách 7 điểm, HLV Mancini của Man xanh tuyên bố: “Chúng tôi đã hết cơ hội vô địch”. Khi khoảng cách 7 điểm được rút xuống 5 điểm, rồi bây giờ là 3 điểm, Mancini vẫn tuyên bố: “Chúng tôi hết cơ hội vô địch”. Và trong một cuộc trả lời phỏng vấn sát sạt trận đấu Mancini thậm chí còn bảo: “Ngay cả khi thắng M.U, chúng tôi cũng không thể vô địch, vì sau đó chúng tôi còn phải gặp một đội bóng rất mạnh khác là Newcastle United”.

Một loạt những tuyên bố lặp đi lặp lại chứng tỏ rằng nhà cầm quân người Italia đang làm tất cả để giúp các học trò giải tỏa áp lực tâm lý trước một trận đấu mà cá nhân ông hiểu rằng: “Nếu vào trận với cái đầu nặng thì bóng chưa lăn, đội ông đã thua trước rồi”.

Xét về mặt phong độ, ở thời điểm hiện tại có thể coi Man Xanh – Man Đỏ một chín một mười với nhau. Nhưng ở những trận đấu mang tính “chốt hạ” như thế này thì yếu tố phong độ có thể sẽ không mang tính quyết định bằng yếu tố tâm lý.

Rạng sáng mai, giữa hai ông thầy, hai đội bóng, đội nào có cái đầu lạnh hơn và có một trái tim vững vàng hơn, đội ấy sẽ bước lên ngôi bá chủ.

Dự đoán: Manchester City – Manchester United: 2-1
Diệp Xưa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục