![]() |
| Thông Tin Liên Việt Post Bank đứng trước cơ hội lần thứ 8 lên ngôi. Ảnh: Internet. |
Đúng như nhận định của các nhà chuyên môn trước giải, TTLVPB băng băng tiến vào trận chung kết theo cách mà họ thống trị đấu trường quốc nội trong vài năm trở lại đây. Với dàn cầu thủ đồng đều, đội bóng áo lính dường như chưa gặp phải trở ngại nào đáng kể và đều có được những chiến thắng sau 3 set đấu.
Kể từ khi sân chơi danh giá nhất giải quốc nội được đổi tên thành Giải bóng chuyền vô địch quốc gia vào năm 2004, TT LVPB đang là đội bóng giàu thành tích nhất với cả thảy 7 lần vô địch. Bỏ xa đội xếp thứ 2 là VTV BĐLA (2 lần) và Thái Bình (1 lần).
Trước mắt chỉ cần thắng thêm 1 trận nữa thầy trò HLV Phạm Văn Long sẽ tiếp tục nối dài kỷ lục của chính họ với 8 lần lên ngôi. Và để làm được điều đó họ buộc phải vượt qua VTV BĐLA trong trận đấu tối nay.
Về phần VTV BĐLA, đội bóng đến từ miền Tây sông nước vừa mới làm nên một bất ngờ khi hạ Ngân hàng Công thương trong trận bán kết. Dù ít nhiều bị đánh giá thấp hơn, nhưng dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Ngọc Hoa, các tay đập trẻ Long An đã chơi một trận tưng bừng trước những đàn chị giàu kinh nghiệm như Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ hay Nguyễn Thị Xuân.
Ở những cuộc đối đầu trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây, TTLVPB thường là đội thắng VTV BĐLA. Trong đó trận đấu gần nhất tại vòng bảng, các cô gái áo lính hạ đối thủ 3-0. Xét về mọi mặt, TTLVPB được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên trong một trận đấu mà việc thắng - thua ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch, không ngoại trừ việc VTV BĐLA sẽ chơi như thể chẳng có gì để mất.















