Mùa giải 2011 – 2012 đã chính thức khép lại ở hầu hết các nền bóng đá lớn của châu Âu, những tân vương mới đã lộ diện. Năm nay bóng đá thế giới nói chung và bóng đá châu Âu nói riêng được đón chào những tân vương mới là Manchester City ở Anh, Real Madrid ở Tây Ban Nha, Juventus ở Italia. Cảm xúc của người chiến thắng lúc nào cũng ngọt ngào, kẻ thua cuộc lúc nào cũng nuối tiếc và cả tức giận. Nhưng chính những cung bậc cảm xúc đặc biệt đó làm cho bóng đá càng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.
Chung kết C1 năm nay có thể xem là bất ngờ thú vị vì không có những đại diện được xem là ưu tú đến từ Tây Ban Nha là Barca và Real Madrid. Đầu mùa giải nhà cái và giới hâm mộ môn túc cầu vua đã đặt cược rất cao cho khả năng cặp Barca và Real Madrid gặp nhau ở trận chung kết. Và đương nhiên với việc đặt cược đó là niềm tin bóng đá Tây Ban Nha một lần nữa lên ngôi vương ở đấu trường Champion League đầy danh giá.
![]() |
| Đại chiến Chelsea vs Bayern Munich, vinh quang sẽ thuộc về ai? Ảnh: Internet |
Song tất cả đã không diễn ra như kịch bản có khả năng cao nhất đó, thay vào là hai đại diện của Anh là Chelsea, của Đức là Bayern Munich. Thành ra chung kết C1 sẽ không đơn giản là câu chuyện giành danh hiệu của hai câu lạc bộ này nữa rồi. Đội bóng nào chiến thắng ở cúp C1 năm nay sẽ là chiến thắng của cả một đất nước, là lòng tự hào của màu cờ sắc áo, là khẳng định sức mạnh quốc gia cho Euro 2012 trong tháng 6 tới đây.
Tại Đức, năm nay là một năm đầy cay đắng của Hùm xám khi hai lần liên tiếp bị Dortmund “hạ nhục” ở Bundesliga và ở cúp quốc gia. Bayern luôn luôn tự hào với truyền thống của mình, luôn ngẩng cao đầu vì mình được xem là vua của bóng đá Đức. Bởi thế ở Đức sự thống trị nhiều năm liền của Hùm xám làm người xem cảm thấy nhàm chán. Nhưng quy luật của bóng đá luôn luôn là sự thăng trầm, sự vươn lên mạnh mẽ của Dortmund là một chiến tích tuyệt vời.
Dortmund hai mùa giải liên tiếp lên ngôi và đặc biệt là cú đúp trong mùa giải này đã khiến Bayern trắng tay trong đau đớn. Chung kết C1 là cơ hội cuối cùng để Hùm xám lấy lại thể diện, lấy lại niềm tin của người hâm mộ dành cho mình. Không những thế trong nhiều năm qua bóng đá Đức luôn chịu lép vế bởi Tây Ban Nha, bởi Anh. Hãy nhìn qua thành tích các câu lạc bộ Đức ở hai đấu trường Champion League và Europa League sẽ minh chứng rất rõ ràng nhận định này. Và nếu là fan hâm mộ Hùm xám chắc chắn nhiều người vẫn còn ấm ức với cái chết trước cửa thiên đường ở chung kết năm 1999 với Quỷ đỏ thành Mancheter, Hùm xám M.Uốn nắm lấy cơ hội này để phục thù nước Anh!
Nếu giành chiến thắng chung kết Champione League thì đó sẽ là phát súng hồi sinh mạnh mẽ, là lời tuyên bố hùng hồn của toàn dân Đức đến những đại gia C1. Hơn thế nữa những gương mặt đại diện cho tuyển quốc gia Đức tham dự Euro sẽ càng tự tin hơn, càng khao khát cống hiến hơn cho đất nước. Tinh thần thép của người Đức là vũ khí lợi hại và nó sẽ được đẩy lên mạnh mẽ ở Euro 2012 nếu Hùm xám giành cúp vô địch C1, đó là điều chắc chắn.
Còn ở Anh, Chelsea là một bất ngờ rất lớn ở C1 năm nay, bất ngờ với ngay những cổ động viên lạc quan nhất của họ. Chelsea đi chinh chiến bằng một đội hình già nua, sứt mẻ và một vị trợ lý không mấy tên tuổi chỉ huy là HLV Di Matteo. Vậy mà cái cách họ “dìm chết” đương kim vô địch Bacra ở bán kết để đi đến trận đấu cuối cùng thật đáng nể.
Chelsea sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình, họ được xem là bất ngờ lớn ở C1 năm nay nhưng họ rất xứng đáng với sự cố gắng của mình. Hãy đừng dè bỉu, xem thường lối đá thiếu hoa mỹ, phòng ngự tiêu cực của họ mà hãy nhìn cách họ chiến thắng. Họ là đại diện cho cả nước Anh sau những tên tuổi Man United, Arsenal, Manchester City đã buông súng trước đó.
Chelsea giành chiến thắng có nghĩa là bóng đá Anh đã thắng, là quyền ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Sau bao năm sống trong nhún nhường thì Chelsea đã có những bước tiến vượt bậc. Thế hệ vàng năm xưa lại một lần nữa đưa Chelsea đến ngưỡng của đỉnh cao danh vọng, đưa câu lạc bộ đến cơ hội dành cúp C1 sau thất bại đau đớn năm nào.
Đòi hỏi gì hơn ở họ nữa, Chelsea đã làm quá tốt và xứng đáng nhận những tràng pháo tay của người dân Anh. Nếu không có họ thì năm nay nước Anh sẽ phải tủi hổ cúi đầu vì sự đi xuống của mình, niềm tin của người hâm mộ dành cho họ đang lớn hơn bao giờ hết.
Ở một khía cạnh khác trong tương lai gần cả Chelsea hay Bayern sẽ là sự ra đi của nhiều trụ cột, nhiều những công thần. Còn gì tuyệt vời hơn khi tiệc chia tay những con người đã là một phần lịch sử câu lạc bộ là một chức vô địch ở đấu trường cao nhất châu Âu.
Hãy đợi xem hai thế lực của bóng đá châu Âu sẽ thi đấu và chiến thắng theo cách nào, đó là lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố như cách cầm quân của HLV, chất lượng của cầu thủ và lối đá truyền thống của mỗi câu lạc bộ. Song chắc chắn sẽ là một trận chung kết đáng xem, tất cả những câu hỏi sẽ có câu trả lời đầy đủ trong rạng sáng ngày 20/05 trên sân vận động Arena.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















