
Từ sớm đã có rất nhiều người thân gia đình cùng hàng xóm láng giếng tập trung để cổ vũ cho U20 Việt Nam trong trận đấu quan trọng với U20 Honduras. Ảnh: Viết Định.

Ba Tấn Sinh, chú Huỳnh Dưỡng hứng khởi với lối chơi của các cầu thủ U20 Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: Viết Định.


Ông nội và bà nội Tấn Sinh cũng có mặt để tiếp sức cho người cháu yêu quý của mình. Ảnh: Viết Định.

Mẹ Tấn Sinh (áo hồng) chăm chú theo dõi màn thể hiện của cậu con trai. Ảnh: Viết Định.

Em ruột, Huỳnh Tấn Thành cổ vũ cho anh trai. Cậu bé này cũng đang nuôi mơ ước trở thành cầu thủ như người anh của mình. Ảnh: Viết Định.

Mọi người đang bàn tán sôi nổi về trận đấu. Ảnh: Viết Định.


Ba Tấn Sinh “nén lệ” sau khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu. Ảnh: Viết Định.
Viết Định - Thể thao Việt Nam |
17:10 28/05/2017