Chùm ảnh: Dính bẫy phản công, Nhật Bản nhường vé cho Hy Lạp

06:04 Thứ tư 25/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Với tâm thế buộc phải thắng khiến các cầu thủ Nhật Bản không còn cách nào khác là tràn lên tấn công. Và như thế thì lối chơi sở trường của đội tuyển Colombia là phòng ngự phản công được phát huy một cách triệt để nhất. Thắng lợi 4-1 giúp Colombia có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng mà có tới 3 trận toàn thắng. Còn Nhật Bản họ chỉ có thể tự trách mình khi không thể tận dụng cơ hội ở lượt đấu với đội tuyển Hy Lạp để tạo lợi thế cho mình.

Tổng hợp những hình ảnh về diễn biến trận Nhật Bản thua 1-4 trước đội tuyển Colombia:

Với việc đã có 2 chiến thắng trước Hy Lạp và Bờ Biển Ngà, các cầu thủ Colombia chỉ cần 1 điểm là chắc chắn có được vị trí nhất bảng mặc cho kết quả của trận đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Hy Lạp. Cổ động viên Colombia trên khán đài. Ảnh EPA
Còn đối với đội tuyển Nhật Bản họ phải giành được chiến thắng mới có cơ hội đi tiếp sau khi bỏ lỡ cơ hội vượt qua Hy Lạp trong thế hơn người ở lượt trận trước. Cổ động viên Nhật Bản trên khán đài. Ảnh Reuters
Do buộc phải thắng các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc đã tràn lên ngay từ đầu, họ tích cực tranh bóng để tạo sức ép trước đối thủ. Trong khi các cầu thủ Colombia chủ động chơi thấp chờ cơ hội từ những đợt phản công nhanh. Ảnh Internet
Khi chưa thể tạo được cơ hội thật sự nguy hiểm nào thì bất ngờ đội tuyển Nhật Bản phải chịu quả phạt đền do Yasuyuki Konno phạm lỗi với Adrian Ramos trong một pha phản công chưa thực sự nguy hiểm. Ảnh Reuters
Và trên chấm Penalty, Juan Cuadrado không khó để hạ gục thủ thành Eiji Kawashima mở tỷ số cho Colombia. Ảnh AP
Juan Cuadrado ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Ảnh EPA
Không chịu đầu hàng các cầu thủ Nhật Bản tràn lên tấn công, và tới giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Shinji Okazaki đã ngã người đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành David Ospina cân bằng tỷ số. Ảnh Getty
Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Shinji Okazaki ăn mừng bàn thắng. Ảnh Getty
Diễn biến hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi khi Nhật Bản buộc phải thắng không còn cách nào khác là tràn lên tấn công. Trong khi các cầu thủ Colombia vẫn chờ cơ hội trong các pha phản công sở trường. Ảnh Getty
Và khi các cầu thủ Nhật Bản không thể tận dụng được các cơ hội của mình thì đội bóng Nam Mỹ đã cho thấy sự lợi hại trong các pha phản công. Phút 55, từ đường phản công nhanh, bóng đến chân Jackson Martinez và anh này đã dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho Colombia. Ảnh Getty
Jackson Martinez ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số. Ảnh Internet
Chưa dừng lại, phút 82 Jackson Martinez hoàn thành cú đúp của riêng mình khi nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Colombia bằng một pha sửa bóng kỹ thuật. Ảnh Reuters
Không khó hiểu nếu Martinez được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh Internet/Getty
Mọi thứ chấm hết với Nhật Bản bằng bàn ấn định tỷ số 4-1 do công của James Rodriguez sau khi anh lốp bóng kỹ thuật hạ gục thủ thành Eiji Kawashima trong tình huống đối mặt. Ảnh Getty
Tiền vệ mang áo số 10 ăn mừng bàn thắng. Ảnh Reuters
Chiến thắng này đã giúp Colombia giành ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng. Ảnh Reuters
Trong khi đó Nhật Bản ngậm ngùi nhìn Hy Lạp vào vòng sau khi đội tuyển này đã có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Họ cũng chấp nhận luôn vị trí cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 3 trận. Ảnh AP
Q352 | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục