![]() |
Công Phượng đã có một trận đấu cực nhọc vì bị săn đuổi trên từng mét vuông sân cỏ (ảnh Nguyên Trương) |
![]() |
Công Phượng đá tiền đạo cùng Darko Lukanovic và chân sút số 44 của HAGL đã bị trung vệ Chí Công (4) của ĐTLA "chăm sóc" tận tình ngay từ đầu. Một phóng viên ảnh dưới sân cho biết, Công "Tây" vừa giáp mặt đã khiêu khích Công Phượng: "Ê Phượng, mày bao nhiêu tuổi?". Trong bóng đá những món võ mồm trên sân cỏ là thứ không thể thiếu và những khán giả đôi khi thường không biết được dưới sân cầu thủ thường phun đủ thứ "hoa củ quả" để uy hiếp tinh thần đối phương. |
![]() |
Chí Công luôn rình Công Phượng suốt cả trận, cứ hễ tiền đạo HAGL có bóng thì chưa kịp xử lý đã bị cựu trung vệ của B.BD từ sau chuồi bóng rất mạnh như đòn dằn mặt khiến Công Phượng đôi lúc cũng hoảng hồn vì mức độ ác liệt của đàn anh. Chí Công là hậu vệ có sức vóc, tốc độ và phong cách thi đấu có phần "hoang dã" bù cho kỹ thuật khá vụng, cứng |
![]() |
Chịu không nổi nhiệt trước các pha săn đuổi của Chí Công nên Công Phượng lùi xuống hay dạt ra biên và ở đây gà cưng của bầu Đức đã giáp mặt với Huỳnh Quang Thanh, cựu đội trưởng ĐTVN. Quang Thanh tuy không đá rát nhưng lại rất khôn ngoan trong tỳ đè, phán đoán hướng đi bóng của Công Phượng để bắt bài. |
![]() |
Có những lúc Công Phượng cũng qua mặt được Quang Thanh nhưng ngay sau đó cựu hậu vệ B.BD đã chuồi bóng ngăn cản. Chứng kiến Công Phượng bị đối thủ dần cho tả tơi, HLV Graechen đứng ngoài đường pitch đã liên tục phản ứng trọng tài. |
![]() |
Còn đây là màn xa luân chiến của các hậu vệ ĐTLA khi Công Phượng có bóng. Một cầu thủ đuổi phía sau, Chí Công ập vào truy cản và Quang Thanh bọc lót nếu Công Phượng xổng xuống. |
![]() |
Công Phượng bất lực khi bị đối thủ săn đuổi quá ác liệt |
![]() |
Công Phượng bỏ vị trí tiền đạo nên Darko Lukanovic đá mũi nhọn cũng bị các hậu vệ ĐTLA đè trong các pha tranh chấp tay đôi khiến HAGL chỉ tấn công bằng các pha sút xa của Xuân Trường, Hoàng Thiên. Sự mờ nhạt của Darko Lukanovic khiến các CĐV của HAGL rất thất vọng. |
![]() |
Lê Hoàng Thiên (10) là cầu thủ chơi khá nhất trên hàng công của HAGL vì anh là cầu thủ lớn tuổi nhất (25 tuổi) dày dạn nhất của "Gỗ". Tuy vậy với lối đá phòng ngự số đông, pressing ở khu vực sân nhà, ĐTLA quây đối phương bằng số đông và chia cắt hoàn toàn đội hình HAGL. Hoàng Thiên đã có cú ra chân chớp nhoáng từ cự ly 20m dột cột khung thành ĐTLA |
![]() |
Sức mạnh tấn công của HAGL chủ yếu ở cánh trái với Hoàng Thiên và Hồng Duy (7) nhưng ở cánh này, Quang Thanh của ĐTLA là chốt chặn không dễ vượt qua |
![]() |
Tuấn Anh (8) là trụ cột tuyến giữa HAGL cũng bị tranh chấp quyết liệt khi đưa được bóng qua phần sân đối phương. ĐTLA đã nhường khu vực trung tuyến cho HAGL nhưng đội khách chỉ đan bóng ở phần sân nhà, còn sang phần sân của ĐTLA thì gặp ngay hàng phòng ngự đông người, lót kín kẽ |
![]() |
Tiền đạo Văn Toàn được HLV Graechen tung vào nửa cuối hiệp 2 đột phá qua Chí Công nhưng bị Võ Nhật Tân từ cánh bó vào hỗ trợ truy cản. ĐTLA chơi bằng tinh thần lăn xả, quyết tâm cao độ để chứng tỏ rằng cầu thủ HAGL còn phải học nhiều ở sân chơi khốc liệt V.League |
![]() |
Thủ môn Huỳnh Quốc Cường, người hùng của ĐTLA dù anh cũng mắc sai sót dẫn đến bàn gỡ 1-2 của HAGL vào cuối trận |
![]() |
Dù vậy, HAGL đã chơi một trận rất hay, hiếm thấy ở lứa tuổi 19-20. Lịch sử bóng đá VN không phải lúc nào cũng có được một tập thể trẻ trung lần đầu dự giải VĐQG lại có thể chơi đĩnh đạc như vậy |
![]() |
Tài Em - thủ lĩnh trong quá khứ của ĐTVN và Công Phương, tương lai của BĐVN |
![]() |
Trận thua của HAGL trước ĐTLA đơn giản chỉ là đội nào chơi hợp lý hơn, chiến thuật chặt và kinh nghiệm dày dạn sẽ chiếm ưu thế. HAGL đá hay nhưng họ thiếu 1 chân sút đẳng cấp cũng như ĐTLA có thủ môn Quốc Cường bắt quá hay |
Nguyên An |
00:00 30/11/-0001