Chùm ảnh: Algeria xuất sắc đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 4-2

05:06 Thứ hai 23/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Niềm hy vọng châu Á có nhiều hy vọng nhất vượt qua vòng bảng đã không thể vượt qua đội bóng đến từ Châu Phi. Đội tuyển Algeria đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận thua ngược 1-2 ở lượt đấu trước với đội tuyển Bỉ. Với chiến thắng này, Algeria có rất nhiều cơ hội để giành vé vào vòng sau khi chỉ cần hòa với Nga ở lượt đấu cuối cùng với Hàn Quốc không thể thắng trong trận gặp Bỉ, thì Algeria sẽ giành vé vào vòng 1/16 đội tại vòng chung kết

Tổng hợp những hình ảnh về diễn biến trận Algeria 4-2 Hàn Quốc:

Màn thể hiện trước một đối thủ mạnh như đội tuyển Bỉ ở lượt đấu trước khiến người hâm mộ Algeria rất mong chờ trận đấu gặp Hàn Quốc ngày hôm nay. Ảnh Internet
Trong khi đó cổ động viên Hàn Quốc cũng rất mong đội bóng con cưng của mình giành chiến thắng để hy vọng giành vé vào vòng sau. Ảnh Internet
Khác với lối chơi phòng ngự trước đội tuyển Bỉ, Algeria trận này nhập cuộc với lối đá tấn công dần dập. Điều này đã khiến các cầu thủ Hàn Quốc bất ngờ và dẫn đến tình trạng bị động trong phong ngự. Đầu trận Algeria hầu như áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội. Trong ảnh là tình huống Islam Slimani đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc. Ảnh Internet
Sau đó Hàn Quốc dần bắt nhịp trận đấu và có những tình huống tấn công, nhưng đúng lúc này họ lại nhận bàn thua sau một pha bóng dài từ phía đội bóng đến từ châu Phi. Phút 26, Islam Slimani thoát xuống ghi bàn dù bị hai cầu thủ Hàn Quốc đeo bám. Lỗi trong trường này thuộc về những hậu vệ của Hàn Quốc khi không tạo áp lực đủ để ngặn chặn tiền đạo Algeria. Ảnh Getty
Tiền đạo Islam Slimani ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh Getty
Chưa hoàn hồn sau bàn thua đầu, phút 28 đội tuyển Hàn Quốc đón nhận thêm một bàn thua nữa khi Rafik Halliche bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Algeria từ quả phạt góc của đồng đội. Lỗi lần này thuộc về thủ môn Jung Sung-Ryong khi có pha ra vào không hợp lý. Ảnh AP
Rafik Halliche ăn mừng bàn thắng, 2-0 cho các cầu thủ Algeria. Ảnh Internet
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đối với các cầu thủ Hàn Quốc khi họ đón nhận thêm bàn thua thứ 3 vào phút 38. Lần này lại xuất phát từ một đường bóng dài, Slimani nhận bóng rồi chuyền thuận lợi cho Abdelmoumene Djabou sút bóng hạ gục thủ môn Jung Sung-Ryong . Ảnh Getty
Abdelmoumene Djabou ăn mừng bàn thắng. 3-0 cũng là tỷ số khi hai đội ra sân nghỉ giải lao trước khi bước vào hiệp hai. Ảnh Getty
Những tưởng sau khi thua chóng 3 bàn trong hiệp 1 các cầu thủ Hàn Quốc sẽ buông xuôi nhưng không. Với tâm thế không còn gì để mất họ bắt đầu tràn lên tấn công với hàng loạt các pha hãm thành. Và cuối cùng các chàng trai xứ sở kim chi cũng có bàn rút ngắn do công của Son Heung-min vào phút 50.
Các cầu thủ Hàn Quốc nhanh chóng đưa bóng vào cuộc sau bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 của Son Heung-min. Ảnh Reuters
Nhưng niềm vui chóng chẳng tày gang, khi sau đó phút 62 Algeria có bàn nâng tỷ số lên 4-1 do công của Yacine Brahimi sau một pha phối hợp mẫu mực của các cầu thủ đến từ lục địa đen. Ảnh AP
Yacine Brahimi ăn mừng bàn thắng với các đồng đội. Ảnh AP
Tới lúc này mọi thứ đã coi như là an bài đối với đội tuyển Hàn Quốc, dù rất nỗ lực nhưng cuối cùng họ cũng chỉ có thêm một bàn gỡ vào phút 72 do công của Koo Ja-Cheol. Ảnh Internet/Getty
Kết thúc trận đấu là niềm vui vô bờ bến của các cầu thủ và cổ động viên Algeria khi họ đã có 3 điểm đầu tiên và nhiều cơ hội giành vé vào vòng 1/16. Ảnh Internet/Getty
Ngược lại là sự thất vọng của đội tuyển Hàn Quốc, với 1 điểm sau hai lượt trận trên lý thuyết là vẫn còn cơ hội nhưng là quá mong manh khi trận cuối họ gặp đội tuyển Bỉ, một đối thủ được coi là mạnh nhất bảng. Ảnh AP
Q352 | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục