Chưa đủ tuổi đến trường...

10:34 Thứ ba 21/08/2012

Chưa thể khẳng định Premier League bây giờ là vượt quá khả năng với 1 HLV trẻ như Andre Villas-Boas, nhất là khi ông lấy bằng C HLV ở tuổi vị thành niên. Điều này, phải để thời gian trả lời. Nhưng, cũng đừng trách những người hoài nghi thành công của Villas-Boas ở White Hart Land, sau những gì ông đã “làm được” ở Chelsea. CĐV chỉ nhớ những gì mới diễn ra! Họ có trí nhớ tồi…

1. Ít ai biết rằng con đường trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp của Villas-Boas sặc mùi “cổ tích” với những sự sắp đặt kì lạ của số phận. Xuất thân là một tiền vệ với tố chất tầm thường. Chàng trai trẻ Villas-Boas từ bỏ giấc mơ sân cỏ và hy vọng vào tương lai với hình ảnh một phóng viên thể thao.

Nhưng sự đong đưa của định mệnh khiến HLV Tottenham gặp nhà cầm quân huyền thoại Sir Bobby Robson (khi ấy ông dẫn dắt Porto, sống cùng một khu phố). Niềm đam mê của Villas-Boas đã thuyết phục Bobby Robson dùng sức ảnh hưởng đưa mình vào trường Lilleshall (trường chuyên đào tạo HLV). Điều đáng nói là, Villas-Boas chưa đủ tuổi theo qui định của pháp luật để được học lớp huấn luyện này. Chưa đến 21 tuổi, ông thầy cũ của The Blues đã có bằng C, của UEFA. Một hiện tượng trong làng HLV.

Villas-Boas sẽ thành công ở Spurs? - Ảnh: Internet

Và hiện tượng sau này vươn lên tầm đột biến khi chỉ mới 33 tuổi, Villas-Boas đi vào lịch sử với tư cách HLV trẻ tuổi nhất vô địch châu Âu (bỏ lại những tháng ngày làm trợ lý của Mourinho). Rồi chuyển đến môi trường lớn hơn, tốt hơn: Chelsea. Một câu chuyện cổ tích sáng rực giữa đời thường.

Rút ra được điều gì từ một loạt các dữ kiện ở trên: trong hành trình ấy, chúng ta luôn nhìn thấy bóng dáng của một “đứa trẻ” chưa đủ tuổi đã vào “trường học” nơi ấy vốn được tạo ra dành cho những “người lớn”.

2. Thất bại ở Chelsea là một ví dụ minh họa cho những gì đã rút tỉa bên trên. Villas-Boas vốn đã bị tình nghi về tuổi tác, thứ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thu phục người khác, khi đặt chân đến Stamford Brigde. Rõ ràng, cái ngày Villas-Boas xách va-li rời London mới là bài học quý báu nhất, chứ không phải những ngày tháng ở Lilleshall, hay bên cạnh Mourinho.

Dù sao con đường đi đến thành công không nên quá bằng phẳng. Đôi chân cần bị tổn thương bởi gai hoa hồng. Và sau những lần như thế, đứa trẻ sẽ lớn lên bội phần. “Ngôi trường” Premier League xưa nay không thừa nhận những HLV trẻ tuổi. Kể từ khi ra đời, chưa có nhà cầm quân nào vô địch giải đấu dưới 40 tuổi.

Miễn cưỡng, người ta cũng có thể gọi Tottenham của Villas-Boas là ứng cử viên vô địch. Theo logic, họ đã về thứ 4 mùa trước. Nhưng, đấy là “Spurs của Redknapp”. Chứ không phải là “Spurs của trận thua Newcastle”. Tất nhiên, không thể nhìn vào một trận đấu mà đánh giá cả mùa. Nhưng câu chuyện phải có sự bắt đầu…

3. Các CĐV Tottenham nên cảm ơn Chelsea, nơi đấy đã dạy cho HLV của họ bài học đầu tiên khi bước vào ngôi trường danh giá và nghiệt ngã như Premier League. Thế nhưng, chẳng có cậu học viên nào nhận bằng tốt nghiệp chỉ với một bài học. Villas-Boas còn quá trẻ để nghiền ngẫm và “đón lấy” nó. Như một bước đi để trưởng thành. Tương lai của bóng đá thế giới, không thể là ông già nhai kẹo cao su,… hay một giáo sư kinh tế!

Chưa thể khẳng định Premier League bây giờ là quá khả năng với một HLV trẻ như Villas-Boas, nhất là khi ông lấy bằng C HLV ở tuổi vị thành niên. Điều này, phải để thời gian trả lời. Đừng trách những người hoài nghi thành công của Villas-Boas ở White Hart Land, nhất là sau những gì ông đã “làm được” ở Chelsea. CĐV chỉ nhớ những gì mới diễn ra! Họ có trí nhớ tồi…

Nếu thành công ở White Hart Land, tầm Redknapp thôi. Thì Villas-Boas sẽ viết thêm vào câu chuyện cổ tích của mình. Còn không, rốt cuộc, chỉ là câu chuyện, chưa đủ tuổi đến trường. Đơn giản thế thôi! Nhưng đi học sẽ không bao giờ thừa!

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục