Diễn biến tồi tệ trong trận đấu giữa Granada và Real Madrid có lẽ bắt nguồn từ quả penalty mà các cầu thủ chủ nhà cho là nhiều tranh cãi. Khi ấy, hậu vệ Granada đã dùng toàn bộ người của mình để cản và làm ngã Ronaldo. Trọng tài quyết định chỉ tay vào chấm 11m và chính tiền vệ Bồ Đào Nha không bỏ lỡ cơ hội.
Từ đây, Real Madrid chơi khởi sắc hơn một chút nhưng tinh thần Granada vẫn rất cao có điều họ lại không thể ghi thêm bàn thắng. Trớ trêu là đúng phút phù giờ thứ 2, Cortés lại đá phản lưới nhà xem như đánh mất 1 điểm quý giá của Granada trước Real Madrid.
![]() |
| Các cầu thủ Granada vây trọng tài Gomez sau trận đấu. Ảnh: Mundo |
Kết thúc trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã vậy lấy tổ trọng tài và buông lời sỉ vả. Quá đáng hơn thế, một cầu thủ dự bị của Granada còn ném hẳn chai nước vào mặt trọng tài chính Gomez và ông này cũng không quên ghi điều đó trong báo cáo của mình khi nộp lên trên. Chưa hết, sau đó trên các phương tiện truyền thông, cầu thủ lẫn chủ tịch CLB Granada còn cáo buộc quê quán Zaragoza của trọng tài chính ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.
Cầu thủ Moisés Hurtado nói: "Tại sao lại gửi một trọng tài từ Zaragoza đến đây để cướp của chúng tôi. Tôi không hề cản người trái phép với Ronaldo. Ông ta đúng là đồ ăn cướp và là loại côn đồ. Đây không phải là lời lăng mạ mà đó là sự khẳng định."
Còn chủ tịch của CLB Quique Pina cho hay: "Đó không nên là một trọng tài từ Zaragoza. Giờ thì bạn chỉ biết lẳng lặng mà đi về xem đó như một kỷ niệm." Trong khi đó, HLV Abel Resino lại rất bình thản: "Không có gì nhiều phải than phiền vì kết quả đã được xác định. Nếu không có penalty, chúng tôi đã giành chiến thắng."















