Cách đây không lâu, trong một chuyến đi nghỉ tại Campania, trong một phút bất cẩn khi bước xuống thuyền, Gonzalo Higuain đã trượt chân ngã vào đá ngầm, dẫn đến việc phải khâu 8 mũi, và nghỉ thi đấu trong một thời gian.
Ngay khi nhận được thông tin này, chủ tịch Laurentiis đã không tránh khỏi việc nổi điển lên, cũng có thể hiểu được vì ông đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để chiêu mộ tiền đạo này trong mùa Hè vừa qua, và giờ đây thì phải chứng kiến cầu thủ trị giá 37.5 triệu euro này vắng mặt trong thời gian tới.
Trong cơn nóng giận và không biết trách ai, chủ tịch Laurentiis đã bất ngờ tuy bố khởi kiện bệnh viện Campania & Capri, với lý do bệnh viện này có chuyên môn không tốt, và khiến cho chấn thương của Higuain thêm phần trậm trọng. Phát biểu trên Sky Sport Italia, ông đã lớn tiếng cho biết:
“Từ khi Higuain gặp tai nạn, tôi vẫn chưa gặp được anh ấy. Tôi muốn nhìn thấy vết rách để có thể khởi kiện bệnh viện Campania & Capri”.
“Là một diễn viên, một cầu thủ hay một người bình thường, bất cứ ai khi đến bệnh viện đều được chăm sóc chu đáo. Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh vết thương và tôi sẵn sàng nhờ luật sư riêng khởi kiện để đòi 100 triệu euro phí bồi thường."
"Tôi sẽ dùng tất cả số tiền đó cho từ thiện. Tôi phát ốm về dịch vụ y tế tại đây. Những người quản lý phải được dạy cho một bài học”.
![]() |
Ngay khi nhận được thông tin này, chủ tịch Laurentiis đã không tránh khỏi việc nổi điển lên, cũng có thể hiểu được vì ông đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để chiêu mộ tiền đạo này trong mùa Hè vừa qua, và giờ đây thì phải chứng kiến cầu thủ trị giá 37.5 triệu euro này vắng mặt trong thời gian tới.
Trong cơn nóng giận và không biết trách ai, chủ tịch Laurentiis đã bất ngờ tuy bố khởi kiện bệnh viện Campania & Capri, với lý do bệnh viện này có chuyên môn không tốt, và khiến cho chấn thương của Higuain thêm phần trậm trọng. Phát biểu trên Sky Sport Italia, ông đã lớn tiếng cho biết:
“Từ khi Higuain gặp tai nạn, tôi vẫn chưa gặp được anh ấy. Tôi muốn nhìn thấy vết rách để có thể khởi kiện bệnh viện Campania & Capri”.
“Là một diễn viên, một cầu thủ hay một người bình thường, bất cứ ai khi đến bệnh viện đều được chăm sóc chu đáo. Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh vết thương và tôi sẵn sàng nhờ luật sư riêng khởi kiện để đòi 100 triệu euro phí bồi thường."
"Tôi sẽ dùng tất cả số tiền đó cho từ thiện. Tôi phát ốm về dịch vụ y tế tại đây. Những người quản lý phải được dạy cho một bài học”.
Xú |
00:00 30/11/-0001















