Người ta không có nhiều điều để nói về bóng đá Ukraina. Nền bóng đá non trẻ ấy chỉ mới ra đời ngót nghét 2 thập niên sau ngày Liên Xô tan rã. Ukraina vẫn luôn là kẻ ngoài cuộc trong các giải đấu lớn tầm châu lục và thế giới. Nhưng cũng chính đội bóng ấy đã làm nên bất ngờ lớn tại World Cup 2006 khi lọt vào đến tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước đội sau đó vô địch Italia.
 |
| Chủ nhà Ukraina phải nỗ lực nhiều mới có hi vọng đi tiếp ( Ảnh: Internet) |
Nói đến bóng đá Ukraina, người ta nghĩ ngay đến Andriy Shevchenko. Cũng phải thôi, với danh tiếng cùng những gì mà anh đã làm được sau những năm chinh chiến ở Châu Âu, Sheva chính là biểu tượng của Ukraina. Thế hệ vàng son một thưở của bóng đá nước này với Sheva, Rebrov… đã không thể sống trong những thời khắc huy hoàng. Những người thời đại ấy thì chỉ còn mỗi Sheva ở lại, bám trụ giữa lớp trẻ, nhưng anh cũng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp rồi.
Ukraina của Dinamo Kiev từng náo loạn Châu Âu bằng 2 cúp C2 1975 và 1986. Ukraina của Valery Lobanovsky huyền thoại với những triết lí bóng đá có giá trị muôn đời. Và người ta sẽ còn được biết nhiều hơn nữa về đất nước và con người Ukraina thông qua kì EURO sắp tới. Bóng đá Ukraina vẫn thấm đẫm nét hào hoa, tinh tế của Liên Xô cũ trước đây. Họ đá ngẫu hứng, kĩ thuật nhưng đôi khi lại quá ngô nghê, tự phát. Chính nhược điểm ấy có thể khiến Ukraina phải ôm hận.
Vào thời điểm hiện tại, Ukraina có sự kết hợp hài hòa giữa những nhân tố trẻ với các gương mặt kì cựu. Sheva, Voronin, Tymoshchuk… chính là nòng cốt của Ukraina trong suốt những năm qua. Bên cạnh họ là thế hệ trẻ trung và cũng không kém phần tài năng, tiêu biểu như Yarmolenko. Nhưng liệu với những con người ấy, Ukraina có đủ sức làm nên bất ngờ trên sân nhà?
Chiến tích trên đất Đức ở World Cup 6 năm về trước vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cả một thế hệ tài năng của bóng đá Ukraina. Sau biết bao nỗ lực và hi sinh, họ đã có những sự tưởng thưởng xứng đáng. EURO lần này, người Ukraina kì vọng lớn lao vào Sheva cùng các đồng đội sẽ mang vinh quang về cho đất nước. Biết đâu sẽ lại có những câu chuyện cổ tích được họ viết nên như những gì họ đã từng làm ở đêm hè Berlin 2006…
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001