Nữ kỵ sĩ 27 tuổi Charlotte Dujardin vỗ về chú ngựa 10 tuổi của mình sau khi kết thúc chặng đua. Valegro được các chuyên gia gọi là “Lionel Messi” của làng đua ngựa khi so sánh tài năng với tiền đạo nổi tiếng của Barcelona.
![]() |
| Charlotte Dujardin và Valegro- Ảnh Getty |
Charlotte sinh ra ở Enfield, Bắc London và rời trường học lúc mới 16 tuổi để theo đuổi đam mê. Mãi đến khi ông của Charlotte qua đời, nữ VĐV này mới có thể mua được chú ngựa đầu tiên nhờ vào tiền thừa kế. “Bố mẹ tôi không có nhiều tiền và để mua một chú ngựa đua là xa xỉ với chúng tôi”, Charlotte cho biết.
Charlotte là VĐV Vương quốc Anh thứ 4 giành cú đúp HCV tại Thế vận hội sau Dame Kelly Holmes, Rebecca Adlington and Laura Trott và thành tích mà cô có được cũng nhờ đến sự đồng hành của chú ngựa tài năng Valegro. “Tôi luôn biết rằng con bé sẽ trở thành một ngôi sao”, bố mẹ của Charlotte, hiện đang kinh doanh việc giặt là thảm để ủ ấm cho ngựa, tự hào về cô con gái.
Khi lên bục nhận huy chương, Charlotte giao Valegro cho người giữ ngựa và “Messi làng đua” này cũng tỏ ra phấn khích không kém cô chủ của mình. “Valegro đã đưa môn đua ngựa tới một nấc thang mới”, HLV của ĐT đua ngựa nước chủ nhà Olympic Will Connel khen ngợi Valegro.
“Nó luôn thi đấu bằng tất cả năng lực của mình. Kể cả những lúc mệt mỏi nó vẫn cho thấy nguồn năng lượng không tưởng”, Carl Hester đồng đội của Charlotte và là chủ sở hữu 50% giá trị của Valegro cho biết. Cũng theo Carl, sau cuộc đua này, Valegro sẽ có “kỳ nghỉ lễ” trên một cánh đồng đầy cỏ xanh.















