Chú Nadal mong FedEx và Nolé chấn thương

19:59 Thứ sáu 30/11/2012

Ông Toni Nadal hy vọng hai tay vợt hàng đầu chấn thương để cháu ông có cơ hội xóa bỏ khoảng cách điểm sau khi nghỉ thi đấu 6 tháng.

Chú ruột đồng thời là HLV của Rafael Nadal, ông Toni chính thức xác nhận tay vợt số 4 thế giới sẽ thi đấu ở giải Abu Dhabi cuối tháng 12 sau khi anh bắt đầu tập luyện trở lại và đầu gối tỏ ra thích ứng tốt.

Ông Toni cho biết Nadal đã phải trải qua 6 tháng vô cùng khó khăn trong sự nghiệp. Giờ đây, khi trở lại, anh đã tụt xuống vị trí thứ 4, bị Djokovic và Federer bỏ lại rất xa trên bảng xếp hạng ATP. Nếu như hai tay vợt hàng đầu thế giới cứ duy trì được phong độ như năm 2012 thì cơ hội để Nadal trở lại Top 2 thế giới trong năm 2013 là không thể.

"Công việc của tôi trong những năm gần đây luôn phải đối diện với thực tế, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Còn Rafa thì học hỏi được tính trách nhiệm cao. Giờ chúng tôi đã quay trở lại với sân quần vợt, nhưng tôi không thể nói rằng chúng tôi có thể quay trở lại vị trí số 1-2 thế giới. Tôi không thể biết được. Tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Chúng tôi đều bình tĩnh vì biết rằng mình đang đi đúng hướng", ông nói.

Khi được hỏi về các đối thủ, ông Toni cười và nói: "Tôi hy vọng Roger Federer và Novak Djokovic sẽ bị chấn thương". Dĩ nhiên, đây là một câu nói đùa.

Trong khi đó, Nadal tỏ ra không hề vội vàng cho ngày trở lại vì anh muốn mình lấy lại được phong độ tốt nhất. "Tôi tập luyện để trở lại với phong độ như trước khi bị chấn thương. Mục tiêu của tôi là khi trở lại vẫn là một Nadal như trước. Khi đó, nếu lên ngôi số 1 thế giới, tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu có là tay vợt số 8 thế giới tôi vẫn hài lòng", Nadal tuyên bố.

Sau quãng thời gian quá khó khăn và nhìn các đối thủ tiến lên với tốc độ chóng mặt, Nadal có vẻ đã biết cách loại bỏ áp lực đua tranh không có lợi cho mình. Vượt lên chính mình đang là mục tiêu mà anh đang hướng đến.

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục