Ông Chỉnh thời còn thi đấu là một danh thủ rất nổi tiếng của "lò đào tạo" Cảng Sài Gòn. Sau khi nghỉ thi đấu ông chuyển sang nghiệp huấn luyện. Mặc dù Cảng Sài Gòn sau đó gặp nhiều sóng gió để rồi phải thay tên đổi họ liên tục, nhưng đứa con đất Sài Thành - Đặng Trần Chỉnh luôn trăn trở về cái nôi đào tạo bóng đá từng là số 1 của Việt Nam.
![]() |
| HLV Đặng Trần Chỉnh. Ảnh: Internet |
Ông Chỉnh cũng có khoảng thời gian khá dài làm GĐKT cho Bình Dương và sau đó chuyển sang làm HLV trưởng cho B.Bình Dương. Còn hiện tại ông lại quay về chiếc ghế GĐKT cho Bình Dương. Tướng Chỉnh được biết đến với câu nói nổi tiếng: "Ghế HLV 4 chân, thì cầu thủ giữ đến 3 chân".
Chẳng cần giải thích nhiều về hàm ý trong câu nói của tướng Chỉnh. Chỉ biết rằng, thời nào cũng vậy, bóng đá ở đâu cũng thế, nếu không có nghệ thuật "đắc nhân tâm" để thu phục lòng quân thì dù có giỏi giang chiến thuật hay bằng cấp có cao thế nào, cũng sẽ thất bại thảm hại trên băng ghế HLV trưởng.
HLV Đặng Trần Chỉnh không được đánh giá cao ở yếu tố trẻ và năng động, nhưng lại được nhiều chuyên gia khá vị nể về tài thao lược của ông thầy đến từ Sài Thành.
Tuy nhiên, việc giúp B.Bình Dương từng chơi thăng hoa ở giai đoạn 1 của V-League 2012, đồng thời ông đang làm GĐKT của B.Bình Dương lại trở thành vật cản lớn trên con đường đưa ông thầy họ Đặng đến với đội tuyển.
Thêm nữa, HLV Đặng Trần Chỉnh không có kinh nghiệm làm việc ở đội tuyển cũng lại là một bất lợi lớn. Cộng với việc ông Chỉnh chưa có bằng A HLV theo tiêu chuẩn mà AFC quy định đối với các huấn luyện viên đội tuyển Quốc Gia. Chính vì thế việc HLV Đặng Trần Chỉnh không nằm trong danh sách các ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng tạm quyền ĐTVN cũng không phải là việc quá khó hiểu.
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















