Thời còn thi đấu, Nguyễn Văn Sỹ khởi nghiệp "quần đùi áo số" tại Nam Định, cũng có một thời gian lang bạt đi đất khách quê người thi đấu. Nhưng rồi sau đó trở về khoác áo Nam Định.
Văn Sỹ thuộc thế hệ Vàng cùng thời Huỳnh Đức, Quang Hà, Hồng Sơn, Hữu Thắng... Trong màu áo Sông Đà Nam Định hay ĐTVN, tiền vệ Văn Sỹ luôn nổi tiếng với những pha đá phạt góc thần sầu, có độ chính xác tương đối cao. Nhiều người vẫn còn nhớ như in các pha đá phạt góc, mà bóng có quĩ đạo bay rất khó lường, để rồi trái bóng nằm gọn trong lưới đối phương trước sự ngỡ ngàng của nhiều người hâm mộ.
Thời kỳ Văn Sỹ còn khoác áo Nam Định, cũng là thời kỳ khá hưng thịnh của bóng đá Thành Nam. Khi không còn tham gia thi đấu, Văn Sỹ tham gia công tác huấn luyện và đào tạo trẻ tại Nam Định. Nhưng thời gian sau đó do có mâu thuẫn với một số lãnh đạo bóng đá Nam Định, do đó Văn Sỹ đã chuyển hẳn sang làm công tác huấn luyện cho đội bóng của bầu Trường, thời kỳ này bầu Trường cũng mới "chân ướt chân ráo" bắt tay vào làm bóng đá.
![]() |
Khi Văn Sỹ bị lãng quên: Ảnh Internet |
Dưới tay tướng Sỹ, Ninh Bình dành quyền thăng hạng V-League 2010. Nhưng vốn dĩ với một người mới bước vào làm bóng đá chuyên nghiệp như bầu Trường, cùng tham vọng khá cao của ông bầu đất Ninh Bình. Đôi khi tướng Sỹ không được trân trọng tài năng một cách xứng đáng.
Không ít lần bầu Trường thay ghế HLV trưởng của Văn Sỹ như thay áo, nhưng rồi sau đó ông bầu này vẫn phải sử dụng Văn Sỹ như một phương án không thể phù hợp hơn.
Có một kỷ niệm khiến nhiều người vẫn còn nhớ mãi. Bầu Trường đã "trảm" Văn Sỹ vào hồi giữa tháng 5/2011, người thay thế là ông Thịnh "đen". Nhưng chỉ đúng 2 tuần sau, bầu Trường lại "trảm" ông Thịnh và để Văn Sỹ ngồi lại ghế cũ. Kể lại một chút chuyện cũ để thấy, dưới chướng bầu Trường, Văn Sỹ đúng nghĩa của một người làm thuê cam chịu.
Năm nay Văn Sỹ 40 tuổi (được đánh giá cao ở yếu tố trẻ và năng động). Tuy nhiên, lại chưa có thành tích nào đáng kể tại sân chơi V-League, ngoài chức vô địch giải hạng nhất năm 2009. Văn Sỹ thường xuyên được gọi lên làm phó tướng cho các HLV ngoại gần đây như Calisto và Falko Goetz hay gần nhất là thời “tướng” Hùng.
Tuy nhiên, Văn Sỹ là người khá thẳng tính. Trong quá khứ, Văn Sỹ cũng từng mâu thuẫn khá sâu sắc với lãnh đạo bóng đá Nam Định, khi họ không cho anh bay vào TP HCM tham gia trận đá giao hữu kỷ niệm của thế hệ Vàng với đội cựu tuyển thủ Pháp... Kể từ đó anh đã dứt áo ra đi theo tiếng gọi của bầu Trường.
Đội bóng quê hương của Nguyễn Văn sỹ - Nam Định đã trôi dạt xuống tận giải hạng nhì, nhưng những đứa con Thành Nam vẫn miệt mài khẳng định tài năng tại sân chơi V-League. Chỉ có điều, hầu như ai rời xa đội bóng Thành Nam cũng đều chịu chung số phận... lận đận!
Như đã nói ở trên, HLV Nguyễn Văn Sỹ không nằm trong danh sách 11 ứng cử viên cho ghế HLV trưởng tạm quyền ĐTVN. Nhưng nếu suy xét kỹ, thì ghế HLV trưởng tạm quyền ĐTVN ở hai trận vòng loại Asian Cup 2015 không hề quá sức với Sỹ “Toát”.
Bóng đá Thành Nam đã khiến nhiều người lãng quên, và có lẽ khi chọn HLV trưởng cho ĐTQG và U23, đứa con Thành Nam còn sót trên băng ghế HLV tại V-League cũng bị nhiều người cho vào dĩ vãng…
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam