Chơi áp đảo Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng có được chiến thắng thứ ba liên tiếp

21:09 Thứ bảy 02/05/2015

(TinTheThao.com,vn) - Phải tiếp đón đội bóng đang nằm trong Top 3 trên BXH V-League và được mệnh danh là “vua sân khách” ở giai đoạn lượt đi, song thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình để có được thắng lợi thứ ba liên tiếp.

Đội trưởng Vũ Phong có cú sút xa đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0 cho SHB Đà Nẵng trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet.

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc trận đấu vang lên, các cầu thủ bên phía chủ nhà đã tràn lên phần sân đối phương. Ngay ở phút thứ 4, SHB Đà Nẵng liên tiếp có được hai pha bóng nguy hiểm – đặc biệt là pha tung người móc bóng cực kỳ đẹp mắt ở cự li gần của Gomez nhưng không thể thắng được thủ môn Tuấn Linh.

Những phút tiếp theo, SHB Đà Nẵng vẫn là đội bóng chiếm thế chủ động với nhiều tình huống tấn công hơn so với đội khách Than Quảng Ninh. Phút 33, Huy Toàn băng vào vòng cấm rất nhanh và ngã “đẹp” từ pha tác động của hậu vệ đối phương. Ngay lập tức, trọng tài Công Khanh đã chỉ tay mang để về quả phạt penalty cho SHB Đà Nẵng.

Khi mà cơ hội đã đến gần hơn bao giờ hết, cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành của Vũ Phong lại một lần nữa bị Tuấn Linh xuất sắc cản phá. Kết thúc hiệp một, tỉ số giữa hai đội là 0-0.

Giống như hiệp một, SHB Đà Nẵng nhập cuộc rất tự tin ở đầu hiệp hai. Không cần chờ đợi quá lâu, một lần nữa cơ hội mở tỉ số đã đến với các cầu thủ áo cam. Từ pha đi bóng của Đặng Anh Tuấn, trung vệ Bật Hiếu phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Giống với lần trước đó, trọng tài Công Khanh đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm đá phạt 11m.

Thay vì Vũ Phong, Gomez mới là người thực hiện cú sút và anh đã dứt điểm thành công để đưa đội bóng của mình vươn lên dẫn trước. Khi niềm vui vẫn chưa nguội, một lần nữa các CĐV của Đà Nẵng lại có dịp ăn mừng sau cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ đội trưởng Vũ Phong ở phút 50. Những phút tiếp theo, SHB Đà Nẵng tiếp tục tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn song tận dụng không thành. Trận đấu khép lại với kết quả 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

HLV Đinh Cao Nghĩa cho rằng Than Quảng Ninh xứng đáng nhận trận thua trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Đình Viên.

Phát biểu sau trận đấu, ông Đinh Cao Nghĩa (huấn luyện viên trưởng của Than Quảng Ninh) cảm thấy không hài lòng về màn trình diễn của cầu thủ đội nhà: “Hôm nay các cầu thủ của tôi chơi dưới sức và không kiểm soát được bóng nên phải nhận thất bại trước Đà Nẵng. Trận thua là kết quả xứng đáng, tôi xin gửi lời chúc mừng đến với Đà Nẵng vì chiến thắng này.”

Khi được hỏi về việc bổ sung thêm nhân sự cho giai đoạn lược về, ông Đinh Cao Nghĩa tiếp lời: “Đội bóng của tôi sẽ bổ sung thêm một chân sút ngoại cho giai đoạn lược về.”

Ở chiều ngược lại, HLV Lê Huỳnh Đức rất hài lòng sau chiến thắng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng: “Các cầu thủ đã lấy lại được niềm tin và kiểm soát bóng tốt hơn, nếu cứ chơi như thế này thì chúng tôi sẽ càng tiến bộ hơn nữa. Vũ Phong đang có được phong độ rất cao, hàng thủ hôm nay cũng chơi rất hay, đặc biệt là Hải Lâm, Phước Vĩnh và Văn Học. Nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn của tiền vệ Minh Tâm, người đã chơi rất cẩu thả ở hiệp hai và bị thay ra bởi Anh Khoa.”

HLV Lê Huỳnh Đức hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Đình Viên.

“Đội bóng đang trải qua quãng thời gian tuyệt vời, tôi rất tiếc vì V-League sẽ bước vào giai đoạn nghỉ dài ngày,” chân sút lừng danh một thời tỏ rõ sự tiếc nuối.

Nói về tình hình nhân sự ở giai đoạn lược về, Huỳnh Đức tiếp lời: “Đội bóng sẽ chia tay với chân sút Anto Pijic và bổ sung thêm một cầu thủ nữa.”

Với chiến thắng 2-0 trước Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng vẫn dẫm chân ở vị trí thứ 8 trên BXH. Với Quảng Ninh, thầy trò Đinh Cao Nghĩa đã rơi xuống vị trí thứ 5 và có thể rơi xuống thứ 6 nếu ngày mai Thanh Hóa có điểm trên sân Cần Thơ.

Thanh Hoài | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục