Chờ Murray – Murray chờ

10:14 Thứ sáu 05/07/2013

Nếu mở trang thể thao báo chí Anh trong những ngày này, người ta chỉ thấy tràn ngập những tin tức liên quan tới giải quần vợt Wimbledon, còn bóng đá thì chỉ chiếm phần rất nhỏ, chủ yếu là tin vắn. Mà nếu có bóng đá thì đáng chú ý nhất lại là hình ảnh Sir Alex Ferguson đi... xem tennis.

Người Anh chờ chức vô địch Wimbledon từ Murray, và Murray cũng đang chờ đến tháng 9. Ảnh: Reuters

Thật ra thì điều này cũng là dễ hiểu bởi bây giờ đang là mùa hè, Premier League tới tháng 8 mới diễn ra, thị trường chuyển nhượng vẫn còn khá trầm lắng. Trong khi đó, hy vọng về một tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên đăng quang trên sân nhà, kể từ sau Fred Perry năm 1936 ngày càng hiển hiện. Sau khi hàng loạt ứng cử viên lớn như Roger Federer, Rafael Nadal đều đã ngã ngựa thì con đường lọt vào chung kết của Murray đã trở nên thênh thang hơn bao giờ hết, bởi anh chỉ phải gặp một đối thủ vô danh ở bán kết (Jerzy Janowicz người Ba Lan, xếp hạng 24).

Người Anh, vốn luôn có chút mê tín, lại càng tự tin hơn khi mà Murray vượt qua cái gọi là “dớp Thủ tướng”. Số là ở vòng 4 đơn nữ, ông David Cameron đã viết trên Twitter chúc niềm hy vọng số một nước Anh ở giải nữ là Laura Robson thi đấu tốt, nhưng rồi rốt cuộc là cô này đã bị loại. Ngoài ra, từ dạo Olympic London 2012 hồi năm ngoái, cứ mỗi lần ông Cameron tới cổ vũ cho niềm hy vọng nào của nước chủ nhà, là y như rằng vận động viên đó trượt huy chương vàng.

Do đó, khi ông Thủ tướng Anh lại một lần nữa xuất hiện trên khán đài ở trận tứ kết giữa Murray và Fernando Verdasco, rồi cũng viết trên Twitter chúc Murray thi đấu tốt, không ít cổ động viên chủ nhà đã lạnh sống lưng, nhất là khi tay vợt Tây Ban Nha dẫn trước tới 2 – 0. Song rất may là Murray đã lội ngược dòng ngoạn mục khi thắng cả ba set còn lại để vào bán kết. Cả nước Anh vỡ oà trong hân hoan, nhất là khi đây cũng là lần thứ 13 Murray vào bán kết Grand Slam, cân bằng kỷ lục của Perry. Lại thêm một điềm báo may mắn cho người Anh?

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, vào thời điểm này thì Scotland cũng đang diễn ra những cuộc vận động đòi tách khỏi Vương quốc Anh, và khả năng trở thành quốc gia độc lập cũng là rất cao. Trong khi đó, dù luôn được cả Vương quốc Anh ủng hộ, từng khoác lên mình “lá cờ Great Britain” sau khi giành huy chương vàng Olympic London hồi năm ngoái (với tư cách là vận động viên Vương quốc Anh), song sẽ là khiên cưỡng nếu nói rằng Murray là một người ủng hộ nước Anh. Bởi hồi World Cup năm 2006, Murray từng gây tranh cãi khi nói rằng anh sẽ cổ vũ cho bất cứ đội tuyển nào “trừ đội tuyển Anh”.

Theo lộ trình thì tháng 9.2014 sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland để xem nước này có trở thành một quốc gia độc lập hay không. Liệu từ nay tới đó, có còn đủ thời gian để Murray đem về cho Vương quốc Anh chức vô địch Wimbledon đầu tiên sau gần tám thập kỷ chờ đợi để rồi chuyển màu áo.

Nhật Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục