Chờ đón tân vô địch

15:12 Thứ năm 09/08/2012

Vòng bán kết môn bóng đá nam của Olympic 2012 là đợt trận buồn của bóng đá châu Á vì cả hai đại diện của lục địa này đều thua khá nặng: Nhật thua Mexico 1-3 và Hàn Quốc trắng tay trước Brazil (0-3). Kết quả này có nghĩa chiếc HCĐ sẽ là thành tích tốt nhất của châu Á - khu vực có nhiều đại diện nhất ở giai đoạn này. Đồng thời, Olympic sẽ có nhà vô địch mới toanh vì Brazil chưa bao giờ đoạt được HCV, còn Mexico chỉ mới trở thành đại diện đầu tiên của vùng CONCACAF lọt vào tới trận chung kết của môn bóng đá nam.

Leandro Damiao ghi cú đúp vào lưới Hàn Quốc

Trong hai đội dự trận chung kết sắp tới, sự hiện diện của Brazil không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, thực tế trên sân Old Trafford cho thấy kết quả rất có thể đã khác. Trong 20 phút đầu, chính Hàn Quốc, chứ không phải Brazil, mới là đội làm chủ thế trận và có những cơ hội ăn bàn tốt hơn. Cơ hội đầu tiên của đại diện châu Á diễn ra ở phút 12, khi Sandro kịp phá bóng trước lúc Ji Dong Won chuẩn bị tung cú dứt điểm cận thành. Hai phút sau, khung thành của Brazil lại chao đảo khi Kim Hyun Sung lốp bóng qua thủ môn Gabriel, nhưng Juan Jesus kịp lui về cứu thua. Đợi thêm 2 phút nữa, tới lượt Ji Dong Won uy hiếp khung thành đội bóng Nam Mỹ bằng cú sút xa vào góc cao đưa bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc.

Sau 20 phút bị đánh phủ đầu, Brazil rốt cuộc đã có được cú sút đầu tiên do Leandro Damiao thực hiện, sau pha lừa bóng ngoạn mục của Marcelo qua 4 tuyển thủ Hàn Quốc. Từ đó, Brazil bắt đầu gây sức ép và tới phút 38, họ đã mở tỷ số sau đợt phản công do Oscar khởi xướng, Sandro thu hút các cầu thủ đối phương rồi chuyền cho Romulo tung cú sút đưa bóng qua chân thủ môn Lee Bum Young.

Tiếp tục phung phí các cơ hội như lúc đầu trận, Hàn Quốc chẳng những không thể san bằng được cách biệt mà còn để cho Brazil nhanh chóng bứt phá vào đầu hiệp 2. Damiao nhân đôi cách biệt ở phút 57, sau pha phối hợp giữa Marcelo với Neymar. Khoảng 7 phút sau, Damiao lại đưa được bóng vào lưới Hàn Quốc bằng một cú chọc bóng bằng mũi giày, hoàn tất cú đúp ở trận này, và cũng là bàn thứ 6 của anh ở Olympic 2012. Pha lập công ấy không chỉ giúp Damiao dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn tại Thế vận hội lần này, mà còn giúp Brazil duy trì thông số ghi bàn cực kỳ ấn tượng: trận nào ở London 2012 họ cũng ghi được 3 bàn qua các chiến thắng trước Ai Cập (3-2), Belarus (3-1), New Zealand (3-0), Honduras (3-2) và Hàn Quốc (3-0).

So với Brazil, sự thể hiện của Mexico không mạnh mẽ bằng nhưng ấn tượng cũng chẳng kém. Gặp lại đối thủ từng đá bại họ ở trận giao hữu trước ngày mở màn môn bóng đá nam tại Olympic 2012, Mexico đã bất ngờ phải nhận bàn thua sớm ở phút 12 khi Yuki Otsu tung cú sút nửa nẩy từ cự ly 20m đưa bóng vào góc cao khiến thủ môn Jose Corona đành bó tay. Tình huống ấy còn có nghĩa là lần đầu tiên từ đầu giải tới nay, Mexico rơi vào thế phải rượt đuổi. Hoàn cảnh càng trớ trêu do cho tới lúc ấy, Nhật vẫn chưa để thủng lưới một lần nào.

Tuy nhiên, Mexico đã vượt qua mọi thách thức ấy. Đầu tiên là bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 31 nhờ cú đánh đầu cận thành của Marco Fabian sau pha đá phạt góc của Dos Santos. Bàn thắng ấy đã chấm dứt 408 phút giữ sạch mành lưới của Nhật, và có lẽ cũng tác động lớn tới sự tự tin của họ. Bằng chứng là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Mexico ở phút 65: Oribe Peralta tung cú sút từ rìa khu vực 16m50 buộc thủ môn Shuichi Gonda phải phá bóng vào chân Takahiro Ohgihara. Tuy nhiên, tiền vệ người Nhật đã lúng túng để Peralta đoạt được bóng trước lúc tiền đạo của Mexico tung cú sút không thể cản nổi vào góc cao khung thành. Sau bàn thua này, Nhật đã tung hết mọi “quân bài” vào sân, nhưng chẳng những không tìm được bàn gỡ hòa, mà còn để Javier Cortes gia tăng cách biệt cho Mexico ở phút bù giờ thứ 3 vào cuối trận.

Minh Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục