6 năm, chính xác là vừa đúng 6 năm, kể từ trận chung kết Wimbledon hay nhất thời đại diễn ra vào năm 2008, 2 tay vợt được xem là hay nhất lịch sử làng banh nỉ Roger Federer và Rafael Nadal mới có cơ hội gặp lại nhau trên mặt sân cỏ tại bán kết Wimbledon 2014.
Trong tổng số 33 lần mà 2 huyền thoại này đối đầu với nhau thì chỉ có 3 lần trên sân cỏ. Như đã biết, rất ít giải đấu trên sân cỏ vì chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho Wimbledon sau Roland Garros nên ít khi 2 tay vợt đối đầu ở những giải nhỏ . . . Do đó, nếu có đụng nhau thì chỉ có Wimbledon, mà khoảng thời gian ấy, Federer và Nadal chiếm giữ 2 ví trí hàng đầu thế giới. Vì vậy, đã gặp nhau trên sân cỏ thì chỉ có tại chung kết Wimbledon.
![]() |
| Nếu Nadal có thể đụng Federer tại bán kết thì chắc chắn đó sẽ là một trận đấu hấp dẫn. |
Quay lại mùa Hè thủ đô London - Anh Quốc năm 2008, khi ấy Nadal đã 2 lần thua Federer tại Chung kết Wimbledon 2006 và 2007. Thế nên anh rất quyết tâm chinh phục chức vô địch danh giá Wimbledon. Còn với huyền thoại Federer thì là mạch chiến thắng 5 chức Vô địch Wimbledon liên tiếp, từ 2003 đến 2007.
Tay vợt Tây Ban Nha khởi đầu như trong mơ khi vươn lên dẫn trước 2 set cùng tỷ số: 6-4. Đến đây thì trời mưa làm trận đấu phải tạm hoãn. Sau khi trận đấu được bắt đầu trở lại, trận đấu còn được đẩy lên kịch tính cao hơn khi 2 tay vợt liên tục cống hiến những đường banh tuyệt mỹ và huyền thoại Roger Federer thắng ngược lại 2 set đều diễn ra ở loạt tie-break đầy căng thẳng.
Khán giả trên sân vô cùng phấn khích và hào hứng tán thưởng cho trận Chung kết Wimbledon kịch tính và hay nhất trong lịch sử. Bước ngoặc trận đấu lại tiếp tục diễn ra khi trời lại đỗ mưa & trận đấu lại tạm hoãn lần thứ 2.
Theo quy định của Ban tổ chức này set 5 quyết định sẽ không đánh tie-break mà tay vợt chiến thắng cần thắng 2 game cách biệt nếu như hòa nhau 6-6. Roger Federer cũng đã có cơ hội và Nadal cũng thế. Thế trận giằng co kết dài đến gần 5 giờ tranh tài và chức Vô địch Wimbledon lần đầu tiên cho tay vợt Tây Ban Nha sau chiến thắng lịch sử: 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7.
Từ đại siêu kinh điển Wimbledon 2008, người hâm mộ mong chờ cuộc thư hùng oanh liệt tiếp theo của 2 huyền thoại lớn nhất làng banh nỉ tại bán kết Wimbledon 2014.















