Hôm nay (25/01), Câu lạc bộ bóng đá Leicester City đã chính thức ra thông báo chia tay huấn luyện viên Marti Cifuentes sau nửa mùa giải gắn bó đầy sóng gió.
Ông Marti Cifuentes tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân vận động King Power vào tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, triều đại của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã khép lại sớm hơn dự kiến khi đội bóng không đạt được những kết quả như kỳ vọng tại giải Championship.
Hiện tại, Leicester City đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 38 điểm sau 29 trận đấu. Đây là thành tích khó chấp nhận với một đội bóng đặt mục tiêu thăng hạng. Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha khẳng định đây là một quyết định khó khăn nhưng bắt buộc để bảo vệ lợi ích của câu lạc bộ.
Trong thông báo chính thức, Chủ tịch Aiyawatt chia sẻ: “Đây là một quyết định khó khăn và không hề dễ dàng đối với tôi. Tôi muốn cảm ơn Marti vì sự cam kết tuyệt vời mà ông đã thể hiện trong thời gian tại Leicester City. Ông ấy đã cống hiến tất cả và làm việc không mệt mỏi để giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là bước đi đúng đắn vào lúc này để cải thiện phong độ và kết quả thi đấu, vì lợi ích tốt nhất của Câu lạc bộ bóng đá Leicester City”.
Ngay sau khi sa thải Marti Cifuentes, ban lãnh đạo đội bóng đã chỉ định huấn luyện viên đội một Andy King đảm nhận vai trò tạm quyền. Cựu danh thủ này sẽ phụ trách công tác chuẩn bị cho đội bóng trong thời gian câu lạc bộ tiến hành quy trình bổ nhiệm một huấn luyện viên trưởng chính thức mới.
Dù ra đi trong bối cảnh thành tích không như ý, ông Marti Cifuentes vẫn nhận được lời cảm ơn từ toàn thể thành viên Leicester City vì sự chuyên nghiệp và tận tâm trong suốt quãng thời gian làm việc tại đây.
Dù đang lận đận, Leicester City từng có quá khứ huy hoàng mà đặc biệt nhất có lẽ là chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015/2016.












