Dù chi tiết hợp đồng không được tiết lộ, thương vụ mang tên Nicolas Jackson được cho là có tổng giá trị lên tới 65 triệu bảng (khoảng 88 triệu USD), trong đó đội chủ sân Villa Park thanh toán trước khoản phí ban đầu 47,5 triệu bảng để sở hữu chữ ký của chân sút 25 tuổi người Senegal.
Jackson cập bến Aston Villa nhằm thay thế trực tiếp vị trí của Ollie Watkins, ngôi sao chuẩn bị gia nhập CLB Al Hilal tại Saudi Pro League. Dù chân sút 30 tuổi từng khiến người hâm mộ phẫn nộ khi từ chối ra sân ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Unai Emery vẫn lên tiếng bảo vệ di sản của cậu học trò:
"Tôi có thể khẳng định sự cống hiến và thái độ của Watkins luôn rất tuyệt vời. Đôi bên đã không thể đạt thỏa thuận để cậu ấy chơi trận cuối gặp Brighton, nhưng sau trận đấu, Watkins đã xin lỗi và thừa nhận bản thân mắc sai lầm. Giờ là lúc chúng tôi mở ra một chương mới cùng Nicolas Jackson."
Bản hợp đồng mới giúp Jackson tái hợp với HLV Emery, người từng dẫn dắt anh thời còn ở Villarreal. Tại Stamford Bridge, tiền đạo người Senegal đã phải tập riêng sau khi nhận thông báo không nằm trong kế hoạch của tân HLV Xabi Alonso. Kể từ khi gia nhập Chelsea vào năm 2023, anh đã ghi 30 bàn sau 81 lần ra sân, góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Conference League và Club World Cup.
Ở mùa giải trước, Jackson thi đấu theo dạng cho mượn tại Bayern Munich và có 8 pha lập công trong hành trình lên ngôi tại Bundesliga. Việc chiêu mộ thành công chân sút người Senegal là sự bổ sung vô cùng cấp thiết cho Aston Villa trong bối cảnh đội bóng đang trải qua cuộc thay máu lực lượng rầm rộ, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Ezri Konsa, Morgan Rogers, Youri Tielemans và Lucas Digne.












