
Vụ việc diễn ra vào những phút bù giờ cuối cùng, khi Brest yêu cầu một quả phạt đền. Không giữ được bình tĩnh, Fonseca lao đến đối đầu với trọng tài Millot, tiến sát vào mặt ông với thái độ giận dữ.
Đội trưởng Corentin Tolisso đã phải can thiệp, đẩy Fonseca ra xa, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn cố lao vào lần thứ hai trước khi bị các cầu thủ Lyon ngăn cản.
Hành động này ngay lập tức khiến ông nhận thẻ đỏ và rời sân dù Lyon vẫn thắng 2-1. Sau trận đấu, Fonseca đã lên tiếng xin lỗi:
"Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra. Đáng lẽ tôi không nên hành động như vậy. Đôi khi, trong lúc nóng giận, chúng ta có thể phạm sai lầm".
Tuy nhiên, lời xin lỗi không thể giúp Fonseca thoát khỏi án phạt nghiêm khắc từ LFP. Theo đó, ông sẽ không được phép tiếp cận băng ghế huấn luyện, phòng thay đồ của trọng tài và tham gia bất kỳ hoạt động chính thức nào trước, trong hoặc sau trận đấu cho đến ngày 30/11.
Chia sẻ với L'Equipe, trọng tài Benoit Millot cho biết ông đã buộc phải truất quyền chỉ đạo của Fonseca do thái độ hung hăng và đe dọa.
"Ông ấy lao đến với một thái độ đầy đe dọa, tiến sát vào mặt tôi. Tôi quyết định rút thẻ đỏ ngay lập tức. Có một chút va chạm vào mũi tôi. Một HLV chuyên nghiệp không thể hành xử như vậy".
Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh các trọng tài tại Pháp đang chịu áp lực lớn. Hiệp hội trọng tài Pháp gần đây đã cảnh báo về tình trạng các trọng tài bị công kích dữ dội, đặc biệt sau những phát ngôn gây tranh cãi của chủ tịch Marseille, Pablo Longoria.
Việc Fonseca bị cấm chỉ đạo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng của Lyon mùa này. Đội bóng cần tìm cách thích nghi khi không có HLV trưởng trên đường biên trong nhiều tháng tới. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho cả đội và ban huấn luyện.
Ngược lại, từ những bê bối liên quan đến trọng tài, bạo lực sân cỏ, cho đến tranh cãi bản quyền truyền hình, Ligue 1 đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đe dọa đến sự ổn định của giải đấu.