![]() |
| Sân Bernabeu |
Bên cạnh đó, bà Ana Botella - Thị trưởng thành phố Madrid – đã lên tiếng ủng hộ các doanh nghiệp này và khẳng định rằng “trận đấu nên được diễn ra ở thủ đô giống như những sự kiện quan trọng khác”. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ quyết định cuối cùng nằm ở phía Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và Tòa thị chính vẫn chưa có bất kỳ liên hệ nào với Florentino Perez về vụ việc này.
Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khách sạn Madrid, ông Tomas Gutierrez, đã gửi một bức thư đến bà Esperanza Aguirre (Chủ tịch Cộng đồng Madrid), bà Ana Botella (Thị trưởng thành phố Madrid) và ông Arturo Fernandez (Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Madrid) với mục đích kêu gọi sự ủng hộ và can thiệp từ phía Chính quyền để trận chung kết Cúp Nhà vua được tổ chức ở Madrid vào tháng 5 tới đây.
Sở dĩ giới doanh nghiệp có những động thái quyết liệt như vậy là do họ ước tính rằng trận chung kết sẽ đem lại khoảng 20-25 triệu euro. Theo đó, khoảng 70.000 người sẽ ngủ lại ở Madrid với chi phí trung bình 100 euro. Các bữa ăn và chi phí ở quán bar, cafe sẽ là 100 euro cho mỗi người. Chi phí đi lại và quà lưu niệm sẽ thêm 50 euro và trung bình 250 euro cho mỗi cổ động viên trang trải những chi phí liên quan để đến được Madrid. Đấy là chưa kể đến hàng nghìn người có thể sẽ lưu trú lại thủ đô cho đến cuối tuần.
Ngành du lịch và khách sạn ở Tây Ban Nha nói chung và ở thủ đô Madrid nói riêng đang chịu nhiều tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để có thêm nguồn thu, cải thiện tình hình u ám trước mắt. Tuy nhiên, cho đến giờ này, vị Chủ tịch của Real Madrid vẫn trung thành với quyết định của mình: “Bernabeu sẽ không phải là nơi tổ chức trận chung kết Copa năm nay”.















