Nền bóng đá Gabon vừa trải qua một biến động lớn chưa từng có khi chính phủ nước này quyết định thực hiện hàng loạt biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG). Quyết định này bao gồm việc đình chỉ hoạt động của đội tuyển, cấm thi đấu đối với tiền đạo ngôi sao Pierre-Emerick Aubameyang và sa thải huấn luyện viên trưởng Thierry Mouyouma. Động thái cứng rắn này được đưa ra ngay sau khi "Bầy báo" (biệt danh của tuyển Gabon) chính thức bị loại khỏi Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) với thành tích tồi tệ.
Thông báo về các biện pháp kỷ luật được Bộ trưởng Thể thao Simplice-Desire Mamboula đưa ra ngay sau thất bại 2-3 trước Bờ Biển Ngà vào ngày 31 tháng 12. Đây là giọt nước tràn ly cho một chiến dịch thất bại toàn diện. Trước đó, Gabon đã phải nhận các trận thua trước Cameroon và Mozambique, dẫn đến việc họ kết thúc vòng bảng tại Morocco ở vị trí cuối cùng.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Mamboula đã không giấu được sự tức giận. Ông mô tả màn trình diễn của các cầu thủ là "đáng xấu hổ" và "bạc nhược". Ông tuyên bố: "Dựa trên màn trình diễn tồi tệ của Bầy báo tại Cúp các quốc gia châu Phi, chính phủ đã quyết định giải tán ban huấn luyện, đình chỉ đội tuyển quốc gia cho đến khi có thông báo mới, đồng thời loại bỏ các cầu thủ Bruno Ecuele Manga và Pierre-Emerick Aubameyang khỏi đội tuyển".
Thực tế, số phận của Gabon tại giải đấu đã được định đoạt trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, cách họ thất bại trong trận đấu thủ tục này tại Marrakech càng làm tăng thêm sự phẫn nộ từ giới chức trách và người hâm mộ. Gabon đã sớm vươn lên dẫn trước tới hai bàn, nhưng sự thiếu tập trung và tinh thần thi đấu yếu kém đã khiến họ để tuột mất lợi thế và thua ngược chung cuộc với tỷ số 2-3.
Đáng chú ý, tiền đạo danh tiếng Pierre-Emerick Aubameyang – cựu ngôi sao của Arsenal và Chelsea – thực tế đã không tham gia trận đấu cuối cùng này. Anh đã trở về câu lạc bộ chủ quản Marseille để điều trị chấn thương đùi. Trước án phạt nhắm trực tiếp vào mình, Aubameyang đã lên tiếng phản bác, cho rằng vấn đề của đội tuyển không nằm ở cá nhân anh. "Tôi nghĩ vấn đề của đội bóng sâu xa hơn nhiều so với cá nhân tôi," tiền đạo này chia sẻ đầy ẩn ý.
Về phía ban huấn luyện, ông Thierry Mouyouma đã phải rời ghế nóng sau hơn hai năm dẫn dắt đội tuyển mà không để lại nhiều dấu ấn tích cực, đặc biệt là màn thể hiện gây thất vọng tại AFCON 2025.
Quyết định can thiệp trực tiếp của chính phủ Gabon vào các vấn đề chuyên môn của bóng đá đang dấy lên những lo ngại về các án phạt từ quốc tế. Trong quá khứ, việc các chính phủ châu Phi giải tán ĐTQG sau các giải đấu thất bại là điều khá phổ biến.
Tuy nhiên, tần suất này đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày càng thắt chặt các quy định cấm chính phủ can thiệp vào hoạt động của các liên đoàn bóng đá thành viên. Hành động lần này của Gabon có thể sẽ khiến họ phải đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng từ phía FIFA trong tương lai gần.














