![]() |
| Văn Quyết (trái) sẽ gặp lại rất nhiều đồng đội ở ĐTQG trên sân Chi Lăng chiều nay. Ảnh: VSI |
Thành Lương, Văn Quyết đấu Quốc Anh, Minh Phương
CLB BĐ Hà Nội của Phạm Thành Lương chỉ kết thúc mùa giải 2012 ở vị trí khá khiêm tốn (thứ 9), trước khi xin rút lui trước thềm V-League 2013 vì lý do tài chính. Tuy nhiên, so với phần lớn các cái tên còn lại được đề cử ở hạng mục QBV, Thành Lương lại trội hơn trong màu áo ĐTQG, dù chúng ta chỉ có một AFF Cup 2012 đáng quên. Đương kim QBV 2011 Phạm Thành Lương vì thế vẫn là một đối trọng rất đáng kể ở cuộc bầu chọn năm nay.
2 trong số những “đối thủ” chính của Thành Lương trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý này là Quốc Anh và Minh Phương, những người đã có một mùa giải tuyệt vời cùng SHB.ĐN. Ở tuổi 33, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam, Nguyễn Minh Phương, vẫn kịp chứng minh rằng, tuổi tác không phải rào cản quá lớn khi anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2012. Nhưng đồng đội Quốc Anh ở SHB.ĐN đang có nhiều cơ may lên ngôi hơn.
Ngoài 7 bàn thắng giúp SHB.ĐN có chức vô địch thứ 2 trong vòng 4 năm, Quốc Anh cũng đã chơi không tồi trong màu áo ĐT Việt Nam trong năm ngoái. Văn Quyết trội hơn đàn anh ở số lượng bàn thắng (12 so với 7), nhưng việc đôn Văn Quyết lên hạng mục QBV 2012 là hơi quá tầm.
Khi Công Vinh không có trong đề cử, nhiều ánh mắt hướng đến Tấn Tài. Chỉ có điều, Tài chỉ chơi cho K.KH, vốn chỉ được nhắc tới thường xuyên ở các cuộc đua trụ hạng.
Nếu giữ Văn Quyết ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, dường như chắc chắn tiền vệ HN.T&T sẽ lập cú đúp, khi anh đang sở hữu danh hiệu này năm 2011. Tuy nhiên, như đã nhắc ở trên, sự vắng mặt của Văn Quyết sẽ mở ra cơ hội cho những Hoàng Thịnh, Phi Sơn và gần nhất là Minh Tuấn, đương kim tuyển thủ QG, hiện đang thuộc biên chế SHB.ĐN. Sau nhiều năm chịu điều tiếng là tài năng mãi không lớn, Tuấn đã có những tiến bộ rất đáng ghi nhận, ở cả cấp CLB lẫn các ĐTQG.
Gonzalo hay Gaston Merlo?
Chấn thương ở nửa cuối lượt về V-League 2012 khiến số bàn thắng của Gaston Merlo chỉ dừng lại ở con số 16 và anh bỏ lỡ cơ hội lần thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới, bởi người có danh hiệu này là Timothy chỉ ghi nhiều hơn Merlo một bàn. Chính vì lý do này mà Gonzalo, tiền đạo thuộc biên chế HN.T&T và vừa có mùa giải thứ 4 liên tiếp bùng nổ, nổi lên như một ứng viên nặng ký, sau sự sa sút của những Philani, Timothy và thậm chí cả Gaston Merlo.
Samson (một ngoại binh khác của HN.T&T có trong danh sách đề cử Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất 2012-PV) và Gonzalo, người tung kẻ hứng, sẽ giúp đại diện Thủ đô giành luôn ưu thế ở trận nội chiến tại Chi Lăng, khi đối trọng bên kia là Gaston Merlo đang có biểu hiện khựng lại? Kỳ vọng lúc này dồn lên đôi chân Danny David, đối tác rất ăn ý của Merlo trên hàng công SHB.ĐN mà HLV Lê Huỳnh Đức đưa về Chi Lăng mùa giải này. Vậy là 50/50.
Kinh nghiệm cho thấy, trong những cuộc đối đầu đỉnh cao, tỷ lệ kiểm soát bóng và thậm chí là kiểm soát trận đấu có thể không nói lên điều gì cả. Chỉ cần một pha hãm thành được giải quyết bằng bàn thắng cụ thể, số phận trận đấu xem như đã được an bài. Cả HN.T&T và SHB.ĐN đều mạnh ở tuyến 2, với dàn nội binh rất chất lượng, nhưng để có thể tung ra những đường chuyền “chết chóc”, chỉ có thể là Minh Phương. Nó cũng có nghĩa, Gaston Merlo sẽ được hưởng lợi.
Đã quá muộn để các ứng viên lấy điểm, khi phiếu bầu đã được gửi về BTC và thực tế, đây là cuộc bầu chọn cho năm 2012, nhưng nhiều người vẫn tin rằng, các bàn thắng ở trận đấu này có thể đưa Gaston Merlo hay Gonzalo, thậm chí là Samson Kayode bay thẳng đến bục nhận danh hiệu Ngoại binh xuất sắc nhất. Không thành công, cũng thành nhân, bất luận thế nào bầu Hiển vẫn là người hạnh phúc nhất. Sau chỉ 5 năm làm bóng đá, ông Hiển có quá nhiều thứ để tự hào!
Tùy Phong |
00:00 30/11/-0001















