![]() |
| Arda Turan sẽ là "Vua bán áo" tại Thổ Nhĩ Kì. Ảnh: internet |
Tờ Marca đã dùng cụm từ “Xâm lược đế chế Ottoman” để miêu tả thương hiệu Barcelona đang gây sốt khắp đất nước Thổ Nhĩ Kì. Sự xuất hiện của tân binh Arda Turan dù chưa có bất cứ đóng góp nào về chuyên môn, nhưng đã mang lại thành công lớn cho đội bóng xứ Catalan về việc đánh bóng thương hiệu.
Bóng đá Thổ Nhĩ Kì không phải hạng có thể xem thường ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Nhưng các ngôi sao bóng đá nước này thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu thì vẫn còn hiếm. Không tính các cầu thủ gốc Thổ nhưng khoác áo Đức như Mesut Oezil hay Gundogan, thì cũng chỉ có mỗi Hakan Calhanoglu (Leverkusen) là tương đối danh tiếng bên cạnh Arda Turan.
Tiền vệ 28 tuổi chơi cho Atletico Madrid và đã giành gần như tất cả danh hiệu có thể. Đến Barcelona lúc này là nước đi khôn ngoan, không chỉ để có cơ hội giành Champions League cao hơn, mà còn là cơ hội quảng bá tên tuổi gấp nhiều lần. Nói không ngoa, Turan chính là đại sứ của Barcelona tại Thổ Nhĩ Kì, giúp hình ảnh xứ Catalan được ủng hộ hơn tại mảnh đất tiếp giáp Á – Âu.
Chính bản thân Turan cũng thừa nhận khi phát biểu ra mắt CLB: “Gia nhập Barcelona không chỉ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi mà còn là niềm tự hào cho đất nước.” Sự “xâm lấn” thị trường Thổ Nhĩ Kì của Barcelona thông qua Arda Turan cũng rất dễ hiểu. Hai nhà tài trợ chính là Lassa Tyres và Beko (gắn trên áo tập) đều có đại bản doanh tại xứ Thổ.
Thương vụ mua Arda Turan không chỉ đơn thuần là chuyên môn, mà còn là “mũi tên trúng nhiều đích” về mặt thương mại của nhà vô địch Tây Ban Nha và châu Âu.















