Chiến công ở Euro 2012 sẽ là nguồn cảm hứng cho Torres

16:29 Thứ ba 03/07/2012

Trải qua 2 mùa giải góp mặt trong màu áo xanh của Chelsea, thành thực mà nói Torres vẫn chưa hề đáp ứng được phần lớn những kỳ vọng mà người ta dành cho anh. Nhưng sau 1 kỳ Euro thành công tại Ba Lan và Ukraina, rất có thể nhiều thứ sẽ thay đổi với El Nino trong mùa giải Ngoại hạng mới.

Sau 2 mùa giải vẫn chưa thực sự đáng giá 50 triệu Bảng

Mùa giải thứ 2 tại Chelsea đã kết thúc không đến nỗi nào với Fernando Torres. Anh đã cùng Chelsea giành ngôi vô địch cúp FA, là người ghi bàn quyết định trong trận bán kết lượt về với Barcelona để giúp Chelsea lọt vào trận chung kết Champions League. Thế nhưng, những đóng góp của cầu thủ người Tây Ban Nha đối với thành công của The Blues trong mùa giải vừa qua vẫn còn quá ít ỏi trong sự so sánh với khoản tiền lên tới 50 triệu Bảng và Abramovich đã bỏ ra để đưa anh về với sân Stamford Bridge.

Bên cạnh đó, người ta vẫn còn cảm thấy Torres có điều gì đó không hài lòng với cái cách mà người ta đối đãi với anh ở Chelsea. Anh đã lên tiếng 'hờn dỗi' khi không được đá quả penalty nào trong loạt luân lưu ở trận chung kết với Bayern. Anh cũng đã công khai thể hiện sự thất vọng của mình vì không được các HLV trọng dụng. Tuy nhiên, với sự ra đi của Didier Drogba, Torres đang có cơ hội để thiết lập chỗ đứng vững chắc tại Chelsea trong tương lai, với một điều kiện: phải ghi thật nhiều bàn thắng ở giải Ngoại hạng.

Torres hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở giải Ngoại hạng mùa bóng 2012/2013. Ảnh: Internet.

Động lực từ Euro 2012 cho Torres

Cũng giống như ở Chelsea, Torres cũng không chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Del Bosque khi lên tuyển. Ông thầy của đội tuyển Tây Ban Nha ưa sử dụng một đội hình không có tiền đạo hơn là để Torres đảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công giống như vai trò của David Villa, người đã vắng mặt tại Ba Lan và Ukraina vì chấn thương.

Tính cả giải, Torres chỉ xuất hiện trong đội hình chính thức có 2 lần. Thậm chí anh còn không được sử dụng trong trận bán kết kéo dài 120 phút cộng thêm loạt đá penalty với Bồ Đào Nha. Nhưng bất chấp sự hạn chế đó, Torres vẫn ghi được 3 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo để trở thành Vua phá lưới của Euro 2012. Những con số thống kê cũng nói lên rằng tính hiệu quả dường như đã tìm lại với Torres: trong số các chân sút ghi được 3 bàn thắng tại Euro, Torres chỉ cần ít thời gian nhất (189 phút) để ghi 3 bàn thắng, trong khi đó chân sút hàng đầu của đội tuyển Đức là Mario Gomez cần 281 phút để làm được điều tương tự.

Chiến công này đáng nhớ bởi vì đây là lần thứ 3 Torres tham dự giải đấu hàng đầu châu lục, nhưng mới là lần đầu tiên anh đạt được một danh hiệu cá nhân. Điều đó chắc chắn sẽ giúp số 9 của Chelsea và đội tuyển Tây Ban Nha thêm phần tự tin trước khi giải Ngoại hạng khởi tranh.

Ngoài ra, những yếu tố bên trong đội hình của Chelsea cũng rất có giá trị với Fernando Torres. Ở mùa giải tới, Torres sẽ không còn phải chịu áp lực từ cái bóng quá lớn của Drogba trên hàng tiền đạo của Chelsea. Bên cạnh đó, Chelsea đã không ngừng tăng cường những tiền vệ làm bóng tài năng trong thời gian qua, sau Marko Marin là Eden Hazard. Đó là chưa kể người đồng đội Juan Mata. Với những gương mặt xuất sắc cả mới lẫn cũ của Chelsea ở tuyến giữa, Torres sẽ không phải lo 'thiếu đạn', và anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để tái hiện phong độ khủng khiếp như những mùa giải còn khoác áo Liverpool.

Chắc chắn các fan của The Blues rất mong Torres sẽ làm được điều đó. Và sự trở lại của sát thủ mang biệt danh 'El Nino' sẽ làm cho cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng 2012/13 thêm phần hấp dẫn và đáng được chờ đợi với tất cả chúng ta.

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục